Chốt năm 2017 bằng chuyến du lịch Đà Lạt một mình vẫn ‘chất phát ngất’

Không cần người yêu hay bạn bè, cô gái 9X Nguyễn Thị Thu Huệ vẫn có chuyến du lịch Đà Lạt một mình thật đáng yêu và ấn tượng.

482

Du lịch Đà Lạt từ lâu trong suy nghĩ của mọi người thường là phải đi cùng vợ, chồng, người yêu hay ít nhất là cùng bạn bè. Thế nhưng, Nguyễn Thị Thu Huệ (SN 1997, Bắc Giang) lại chọn nơi đây làm điểm đến cho chuyến đi Đà Lạt một mình để chốt lại năm 2017 đầy bận rộn.

Huệ chọn Đà Lạt để du hí, kết thúc năm 2017 đầy bận rộn
Huệ chọn Đà Lạt để du hí, kết thúc năm 2017 đầy bận rộn

Cô nàng chia sẻ: “Không gia đình, không bạn bè cũng chẳng cần người yêu… một mình vẫn kéo vali và đi… Đi để hoàn thiện bức thanh xuân hình chữ S cho chính mình, đi để có những tấm ảnh minh chứng cho thanh xuân dữ dội”.

Nhờ được một người bạn “săn” vé máy bay giá rẻ, Huệ có được cặp vé khứ hồi của Vietjet với giá chưa tới 2 triệu đồng. Và thế là cô nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ để lên đường du lịch Đà Lạt để thỏa mãn cho niềm đam mê được khám phá, trải nghiệm của mình.

Dù một mình nhưng Huệ vẫn có những trải nghiệm đáng nhớ tại thành phố ngàn hoa
Dù một mình nhưng Huệ vẫn có những trải nghiệm đáng nhớ tại thành phố ngàn hoa

Cô gái 9X dành hẳn một chuyến du lịch Đà Lạt 5 ngày 4 đêm để tự thưởng cho bản thân. Vì có nhiều thời gian nghỉ lại Đà Lạt nên cô nàng chọn ở 2 khách sạn khác nhau (một khách sạn 3 sao và một khách sạn bình thường) với tổng chi phí cho chỗ ở 1,6 triệu.

Huệ cho biết: “Ở Đà Lạt có rất nhiều homestay đẹp, tuy nhiên lại không tiện cho việc đi chơi tối nên mình book phòng ngay trung tâm thành phố, tối đi bộ ra chợ Âm Phủ, gần Bánh mì Cối Xay Gió. Nói chung đi ăn uống cũng tiện lắm. Giá phòng 1 đêm dao động khoảng 300-800k, tuỳ khách sạn bạn chọn”.

3

Do đi một mình nên cô gái Bắc Giang chọn thuê xe máy để chủ động trong việc di chuyển. Có sự tìm hiểu kỹ càng trước thông tin về du lịch Đà Lạt nên cô dễ dàng tìm được các địa điểm đẹp, lãng mạn ở Đà Lạt để “sống ảo”.

Chia sẻ với Tintucvietnam.vn, Huệ cho biết: “Mình rất hài lòng với chuyến đi. Hài lòng nhất chắc là tự mình được trải nhiệm với mảnh đất lần đầu tiên đặt chân tới. Con người thân thiện. Cảnh vật thì đẹp quá trời. Đồ ăn cũng ngon mà giá cả phải chăng, không bị “chặt chém” như nhiều nơi khác”.

Sau chuyến đi, cô nàng cũng thu về cả ngàn bức ảnh ảo diệu, “chất nghệ” để khoe với bạn bè.

Hãy tham khảo lịch trình du lịch Đà Lạt một mình của cô nàng 9X đáng yêu này nhé.

Ngày 1:

18h hạ cánh xuống sân bay Đà Lạt, Huệ chọn đi xe bus về thành phố với giá 40.000/người.

Tới thành phố, bắt taxi về khách sạn, nghỉ ngơi rồi đi ăn cơm niêu đặc sản Đà Lạt (bữa tối 100.000).

Ăn xong đi bộ ra Chợ Âm Phủ, mua vài thứ linh tinh hay ăn bánh tráng nướng, uống ly sữa đậu 7.000 cho ấm người.

Ngày 2:

Ăn sáng ở khách sạn, sau đó thuê xe máy để di chuyển tới các điểm. Giá xe ga là 120.000/ngày.

"Sống ảo" ở quảng trường Lâm Viên
“Sống ảo” ở quảng trường Lâm Viên

Di chuyển đến Quảng Trường Lâm Viên chụp ảnh sống ảo, sau đó xuống Big C ăn vặt.

Điểm tiếp theo là Ga Đà Lạt, vé vào cửa là 5.000/người, tiền gửi xe 3.000/xe. Ở đây tha hồ tạo dáng diễn sâu nhé.

Tiếp đó di chuyển qua Cung Thiếu Nhi nhưng vì đang sửa chữa nên Huệ quay về Cao Đẳng Sư Phạm Đà Lạt. Mấy điểm này gần nhau cùng trên 1 cung đường nên dễ dàng di chuyển. Trên đường các bạn có thể rẽ vào ăn bánh căn, bánh tráng.

Dừng chân ở trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt
Dừng chân ở trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt

Buổi tối đi ăn Lẩu gà lá é Tao Ngộ trên đường Ba tháng Tư. Quán lụp xụp thôi nhưng đông lắm. Đến Đà Lạt mà không ăn lẩu này là quá phí vì ngon tuyệt vời, giá lại chỉ 200.000/nồi.

Buổi tối ở Đà Lạt khá yên tĩnh, mọi người cũng nghỉ khá sớm vì trời lạnh. Lang thang chút rồi cũng về ngủ. Và hết ngày thứ 2.

Ngày 3:

Ăn sáng xong khoảng 8h di chuyển đến LangBiang. Vé vào cửa là 30.000/người. Mua thêm vé đi xe lên núi nữa là 60.000/người. Trên đỉnh Lang Biang cũng có khá nhiều điểm có thể “sống ảo” và đứng từ trên cao ngắm thành phố. Trên đường là đường rẽ vào Thung Lũng Vàng.

Lang Biang là điểm đến không thể bỏ qua khi đến Đà Lạt
Lang Biang là điểm đến không thể bỏ qua khi đến Đà Lạt

Buổi trưa vào quán Bà Hùng số 328 Phan Đình Phùng ăn Nem nướng. Suất 1 người và 1 sữa đậu hết 50.000.

Buổi chiều đến Đồi Mộng Mơ, Thung Lũng Tình Yêu và Xứ Quán, 3 điểm cạnh nhau luôn. Trện đường Huệ ghé qua cả nhà thờ Domain. Tầm 18h quay về khách sạn thay đồ rồi đi ăn lẩu Khap Bun Kha 26 Nguyễn Văn Cừ. Lẩu Thái mà ngon chuẩn lẩu thái luôn, nồi nhỏ giá 140.000.

Ăn xong sớm tạt qua chợ mua ít đồ làm quà, chủ yếu là mứt.

Ngày 4:

Ăn sáng xong di chuyển đến Làng Đất Sét. Lúc về rẽ vào Hồ Tuyền Lâm, Thiền Viện Trúc Lâm, 2 điểm này khá là gần nhau. Sau đó qua thác Datanla cũng ngay đó, cáp treo Đà Lạt nữa.

Vô vàn góc chụp đẹp tại làng Đất Sét
Vô vàn góc chụp đẹp tại làng Đất Sét

Buổi trưa thì ăn cơm gà. Tối ăn Lẩu Bò Ba Toa ở Nguyễn Thị Định hay Hoàng Diệu. Đường đi hơi tối và ở trong ngõ hơi khó tìm chút, quán nhà gỗ cũ thôi nhưng đông khách lắm. 200.000/nồi cho 1-2 người ăn.

Ngày 5:

Qua tiệm bánh mỳ Cối Xay Gió check in. Mua bánh mỳ mang qua An Cafe ngồi nhâm nhi bên đó.

Tầm 9h30 di chuyển ra Sân Bay về Hà Nội, kết thúc chuyến du lịch Đà Lạt một mình.

Đến Đà Lạt, đừng quên thưởng thức những món ăn ngon-bổ-rẻ
Đến Đà Lạt, đừng quên thưởng thức những món ăn ngon-bổ-rẻ

9

Một số hình ảnh khác trong chuyến du lịch Đà Lạt của cô gái 9X Bắc Giang:

10 11 12 13 14 15

Các món ăn Đà Lạt nhất định phải thử:

1. Lẩu gà lá é Tao Ngộ đường 3/4

2. Lẩu bò Ba Toa đường Nguyễn Thị Định

3. Lẩu Khap Bun Kha 26 Nguyễn Văn Cừ

4. Cơm niêu

5. Bánh tráng nướng

6. Bánh căn

7. Bánh mỳ Cối Xay Gió. Check in đẹp đầu đường Khu Hoà Bình

8. Bánh mỳ xíu mại

9.Nem nướng Bà Hùng 328 Phan Đình Phùng

10. Sữa đậu nành nóng

11. Hủ tiếu

12. Bún bò

13. Mứt xoài, hồng treo

14. An Cafe

15. Kem