Tất tần tật chuyến đi Quy Nhơn tự túc cho 2 người 5 ngày 4 đêm, có cả bí kíp chụp ảnh đẹp

1109

Dưới đây là toàn bộ nhật kí hành trình đi Quy Nhơn của cô nàng Ma Kết năng động trong 5 ngày 4 đêm. Nếu bạn có kế hoạch du lịch Quy Nhơn mà chưa rõ nên đi đâu, làm gì, ăn uống thế nào thì có thể tham khảo bài viết này nhé! Chu đáo hơn cả, chủ nhân của cuộc hành trình trên còn bật mí bí quyết để có ảnh sống ảo cực đẹp. Cùng lưu lại nhé!

Đừng quên liên hệ đến số hotline 1900 5454 40 để được tư vấn đặt phòng giá tốt ngay khi bạn có kế hoạch du lịch nhé!

Ảnh: FB Ma Kết (Do nhân vật cung cấp)

Người dân Bình Định

Người dân nơi đây rất thân thiện và mến khách, giọng nói cũng dễ thương mình thấy ai cũng nói chuyện nhẹ nhàng hết, mình hỏi đường đi mà có bác còn chạy xe dẫn mình đi một đoạn cơ, nhiệt tình dã man.

Vé máy bay

Các chuyến bay từ Hà Nội vào Quy Nhơn không nhiều nên giá vé sẽ hơi cao so với các địa điểm du lịch khác, nên mọi người nên đặt trước để có giá tốt hơn, mình đi tháng 9 và book vé từ tháng 7.

Di chuyển từ sân bay

Từ sân bay Phù Cát về Thành phố Quy Nhơn cũng khoảng 35km đi tầm 40 phút, mọi người có thể đi bus của sân bay khá rẻ (50.000vnđ/khách) nhưng rất lâu hoặc bắt taxi nên hỏi trước nha, giá trung bình giao động từ 250.000 – 300.000vnđ, bọn mình quá chủ quan nên đã mất hơn 500.000vnđ taxi, đồ ăn tại Phù Cát rẻ hơn Nội Bài luôn, do bọn mình bay buổi trưa đói quá nên ăn trưa luôn tại đó.

Lưu trú

Bọn mình chọn ở homestay thay vì ở khách sạn tại mình thích chụp ảnh nên chọn toàn home xinh xinh để sống ảo thui. Nếu các bạn thích đi nghỉ dưỡng hoặc muốn chọn sự tiện nghi nhiều hơn có thể tham khảo khách sạn/ resort Quy Nhơn nhé!

Phương tiện di chuyển

Bọn mình thuê xe máy đi hết trong 5 ngày luôn (giá thuê dao động từ 100.000 – 120.000vnđ/ xe/ ngày) vì do mình khá yếu, thật ra là hay say xe nên mặc dù rất nắng nhưng vẫn chọn xe máy để đi lại dễ chịu hơn, đường Quy Nhơn cũng dễ đi và thoáng mỗi tội nắng, nhưng nắng mát có gió không hanh khô như Hà Nội, mình đi dính vào 1 hôm trời mưa cả ngày nên đã làm lỡ lịch trình đôi chút.

Mua quà mang về

Mình ghé Mận Khoa số 58 Vũ Bảo mua đồ về làm quà, do mọi người đánh giá tốt rất nhiều luôn ấy. Anh chủ quán rất nhiệt tình luôn, hỏi gì cũng trả lời giải thích chi tiết cho bọn mình rõ, mua đồ ở đây thì yên tâm ạ vì đồ nào chỉ sử dụng được ít ngày, anh sẽ dặn rất rõ, đóng gói quà cho mình kí gửi rất cẩn thận, nói chung là rất yên tâm ạ. Bánh ít lá gai và bánh hồng khá nổi tiếng và ngon, nhân dừa non ăn thơm và không bị ngọt quá, rất phù hợp cho những người kén ăn ngọt như mình.

Ăn uống

Đồ ăn rất đậm đà, nhưng điều ngạc nhiên nhất là cái gì cũng rẻ, rẻ lắm luôn, 1 cốc cafe trung bình cũng chỉ từ 12.000vnđ đắt nhất là 20.000vnđ thôi, trà đào cam sả ở Hà Nội không có giá dưới 35.000vnđ mà ở đây cũng chỉ có 30.000vnđ đổ xuống, nước ép cũng vậy.

Mình có đọc review các địa điểm ăn uống và đã list lại rất nhiều để ăn thử, do cảm nhận mỗi người thôi mình cũng thấy khá bình thường, nên đã quyết định cứ ăn bừa quán nào nhìn thích thì vào, vì mình toàn di chuyển bằng xe máy mà, cứ đông khách là vào.

– Đặc sản Quy Nhơn là bánh hỏi cháo lòng mọi người nên ăn thử, nó gần giống như cháo lòng của Hà Nội ý nhưng ăn theo 1 kiểu khác và ăn cùng bánh hỏi, mình không biết tả bánh hỏi như thế nào nhưng rất ngon. Mình ăn tại quán ngay đầu ngã tư Diên Hồng, không thấy ghi số nhà nhưng chữ bánh hỏi cháo lòng to đùng được anh Mận Khoa chỉ vô đó, rất ngon.

– Con phố của các loại ốc nằm dọc đường Công Chúa Ngọc Hân, mình thấy chỗ nào đông thì vào, ốc đồng giá 20.000vnđ/1 đĩa, ghẹ 60.000vnđ/1con, bạch tuộc nướng mỡ hành 50.000vnđ/1 đĩa ngon dã man, còn cháo hải sản các kiểu nữa, 2 người ăn no căng mà không hết quá 200.000vnđ, dọc phố còn có bánh bèo 10.000vnđ/1 đĩa, tô bánh canh 15.000vnđ, bánh cá, các loại đồ uống sinh tố, nước ép hạt dẻ lắm, Quy Nhơn là thiên đường trà tắc hay sao ý, 1 ly siêu to khổng lồ có 15.000vnđ 2 người uống không hết, chỗ nào cũng thấy bán, ăn linh tinh nguyên phố hết luôn buổi chiều rồi, đi cuối phố là biển luôn, rất thích.

– Bò Né – Hàu Né: Quán Bếp Hana 59A Lý Thường Kiệt , bò ăn được nhưng ngon nhất là hàu ạ, hàu được tách vỏ luôn béo múp, cứ 15.000vnđ/1 chén 2 con với đủ các loại sốt khác nhau ăn kèm bánh mỳ và salad 10 điểm luôn, hàu né cũng rất ngon, anh chị chủ quán cũng rất thân thiệt.

– Phố ẩm thực Ngô Văn Sở, kiểu giống phố đi bộ của Hà Nội ý, gửi xe ở ngoài rồi đi vào ăn, mình không nhớ ăn những món gì nữa cứ mỗi món thử tý, vì là phố ẩm thực nên sẽ hơi đắt so với các quán ăn bình thường ở ngoài nhưng mình thấy thế vẫn là rẻ.

– Bún cá Ngọc Liên rất nổi tiếng 379 Nguyễn Huệ ngay gần Ngô Văn Sở luôn, sạch sẽ đông khách phục vụ nhanh, bún sứa ở đây rất ngon.-

– Bánh xèo tôm nhảy Gia Vỹ 14 Diên Hồng, có 2 loại là bánh xèo tôm và xèo bò, 20.000vnđ/1 bánh to bự, thịt bò rất nhiều và ngon, rau sống ăn kèm tươi ngon.

– Muốn ăn hải sản thì dọc đường bờ biển Xuân Diệu nhiều vô vàn luôn cũng nên để ý giá nhé!

Lịch trình cụ thể

Ngày 1: Hà Nội – Quy Nhơn

Mình bay trưa – xong ăn tại sân bay – về Thành phố check in nhận phòng nghỉ ngơi – chiều ra đường Công Chúa Ngọc Hân ăn uống và chạy xe xuống đường Xuân Diệu tắm biển luôn, tối về uống cafe rồi nghỉ ngơi sớm cho khoẻ người.

Ngày 2: Kì Co – Eo Gió

Mình di chuyển bằng xe máy, phải dùng bản đồ, rất may đường cũng dễ đi, sẽ có đoạn đang làm nên rất bụi, mọi người có thể book tour Kì Co – Eo Gió luôn giá khoảng 600.000 – 700.000vnđ/1 người gì đó đi 4 địa điểm trong ngày luôn, xe đưa đón tại khách sạn và ăn trưa 7 món hải sản tại nhà hàng khá tiện, lúc đầu mình có tham khảo thấy tour rất ổn, nhưng mình khá yếu nên không theo kịp tour, tụi mình đi tự túc.

Nếu đi tự túc 2 người mình nghĩ các bạn nên đi Eo Gió trước vào buổi sáng sớm ạ, tuy nắng nhưg bù lại makeup còn mới và cộng thêm có nắng thì chụp ảnh mới đẹp, giá vé 25.000vnđ/người. Trên đường đi sẽ rất nhiều các anh chị chạy xe theo mời chào tour, bọn mình cũng dễ tính nên lựa luôn tour của họ 350.000vnđ/người bao gồm xe điện đưa đón đi eo gió, ăn trưa 6 món tại nhà hàng của họ, rồi đến chiều đi cano ra Kì Co tắm và lặn ngắm san hô, nếu không ăn tại nhà hàng của họ chỉ đi tham quan không thì giá khoảng 200.000vnđ. Còn lặn ngắm san hô thì thực chất là bạn chỉ được nhận 1 cái kính, áo phao rồi nằm trên miếng xốp úp mặt xuống biển ngắm san hô thôi, còn muốn lặn xuống hẳn thì tiền phí riêng.

Đến chiều gọi cano đón về tắm tráng nghỉ ngơi rồi lại ăn uống tiếp. Ngoài ra Kì Co còn có thể đi bằng đường bộ nữa nhưng mình nghĩ không nên do đường đi khá nguy hiểm, chỉ phù hợp cho những bạn nào thích khám phá thôi.

Ngày 3: Hòn khô – Tháp Đôi

Hòn Khô có cây cầu gỗ trắng chụp ảnh sống ảo siêu chất. Giá cano ra Hòn Khô là 150.000vnđ khứ hồi 1 người, nếu đi thuyền sẽ rẻ hơn nhưng lâu hơn. Đến đó chụp ảnh độ tầm 20 phút là về thôi vì nắng quá, thích hợp cho team sống ảo chứ nếu đi với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi thì không phù hợp vì không có gì thú vị lắm.

Trưa mình lại về thành phố ăn uống rồi nghỉ ngơi chiều đi tham quan tháp đôi cổ, giá vé vào 20.000vnđ.

Surf Bar thì không phải nói nhiều nữa xúng xính quần áo tý ra đó chụp ảnh trông cưng lắm, nằm trên đường Xuân Diệu, cứ đi dọc đường Xuân Diệu là thấy. Đồ uống thì cũng ổn, so với 1 quán bar-cafe ven biển như thế có thể sẽ đắt so với người dân nhưng với khách du lịch mình thấy như thế là quá rẻ rồi, giá tầm 30.000vnđ – 40.000vnđ ngồi đây ngắm hoàng hôn thì đỉnh luôn.

Ngày 4: Bãi Xép Quy Nhơn

Bãi Xép cách trung tâm thành phố khoảng hơn 10km. Đến đây đúng kiểu 1 mình 1 thế giới luôn, ít người mà hầu như toàn khách nước ngoài, họ cũng rất lịch sự, không ồn ào, ở đây chưa phát triển lắm vừa là điểm cộng vừa là điểm trừ. Cộng vì không khí rất thoáng đãng, kiểu yên bình sóng biển vỗ rì rào bên tai, bờ biển tuy hẹp nhưng mình thấy như thế là vừa đủ, khách du lịch ít hầu như toàn người dân đánh bắt neo đậu thuyền nên khá gần gũi, ăn uống thì mọi người có thể mua hải sản tươi sống của người dân xung quanh, không phong phú cho lắm nhưg bù lại hải sản rất tươi.

Ngày 5: Check-out

Tạm biệt Bãi Xép bọn mình lại xách vali về thành phố ăn chơi nhảy múa, cả ngày hôm thứ 5 bọn mình chỉ đi ăn, coffee, dạo quanh thành phố thôi sáng hôm sau bay về Hà Nội.

Nói chung mình cảm thấy được tiêu tiền một cách không bị mất giá ở Quy Nhơn. À còn một đặc điểm mình cực thích của Quy Nhơn nữa là bất kì quán ăn nào mình từng ghé ăn, từng bàn đều phục vụ sẵn một bình trà mát cho khách nên dù khách có đi đường nóng bức cỡ nào ngồi xuống ghế là đã có ngay một cốc nước giải nhiệt rồi, mỗi quán là 1 vị trà khác nhau, khi ăn sẽ không bị ngấy, hết trà là người ta sẽ bưng ra luôn, chi tiết đấy tuy nhỏ nhặt nhưg rất tinh tế, 10 điểm cộng luôn ạ.

Bí quyết để có bức ảnh đẹp

– Mọi người nên dùng camera trường chụp ảnh để lấy chất lượng ảnh tốt nhất, vì khi ảnh gốc tốt thì các bạn edit ảnh qua các app sẽ không bị vỡ hoặc mờ.

– Khi chụp ảnh hãy để ý đến các hướng sáng nhất là hướng mặt trời vì không có ánh sáng nào đẹp hơn ánh sáng mặt trời cả đâu ạ, nên chụp ảnh vào tầm sáng đến 10:00 thôi, tầm trưa mặt trời lên đến đỉnh đầu chụp ảnh rất hay bị tối ảnh lại mất công kéo sáng các kiểu, đến chiều từ 15:00 đổ đi đến hoàng hôn nắng xiên rất đẹp.

– Nếu bạn nào không được cao ráo như mình chả hạn thì lựa đồ xinh xinh, sáng màu 1 tý và phải phù hợp với nơi bạn chuẩn bị đến, makeup không cần đậm đà quá, để ý tóc 1 tý là được.

– Khi mình không biết tạo dáng gì để chụp thì mình không chụp nữa mà chuyển sang quay video, rồi cứ đứng ngồi đi lại như bình thường nhưng phải duyên dáng tý nha, rồi sau đó xem lại video và tua chậm, những khung hình nào mình thấy thích và đủ nét thì chụp màn hình lại để chỉnh sửa, thế là có được thêm 1 ảnh ưng ý rồi.

Chúc các bạn có thật nhiều hản đẹp trong chuyến đi Quy Nhơn của mình nhé!