Có một Đà Lạt thứ hai giữa một vùng trời mộng mơ xứ Huế

242

Nói đến đi Huế thì chắc hẳn bạn sẽ nghĩ ngay đến những địa điểm du lịch Huế quen thuộc như Đại nội kinh thành Huế, Lăng Khải Định, đầm Lập An,…Huế không chỉ có những địa điểm check in quen thuộc đó đâu nhé, còn một nơi được ví như “Đà Lạt thứ hai”, ít ai biết đến giữa một vùng trời mộng mơ này đấy. Cùng Chudu24 xách balo lên khám phá nơi này nhé!

Đi Huế
@Sưu tầm

Đồi Thiên An vốn nổi tiếng với những rừng thông bạt ngàn, những cung đường quanh co đẹp đến nao lòng chẳng thua kém xứ sở sương mù…

Đi Huế
@vince.jrc.gram

Cách trung tâm thành phố Huế chừng 10km về phía nam, đồi Thiên An (có nghĩa là “bình an từ trời”) thuộc địa phận xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy, Thừa Thiên – Huế. Nơi đây dễ làm ta liên tưởng tới ngọn đồi Mộng Mơ ở Đà Lạt với ngàn thông reo xanh vi vu suốt đêm ngày, đặc biệt con đường dốc ngoằn ngoèo như chạy vào ký ức càng làm cho  vẻ đẹp Thiên An thêm trữ tình, say đắm lòng người. Khí hậu nơi đây lại vô cùng mát mẻ, dễ chịu, chính là điểm dừng chân lí tưởng cho những đôi chân thấm mệt sau hành trình dài khám phá xứ Huế…

Đi Huế
@nynynotnini 
@bongmodinhvan 

Nếu bạn muốn lên đỉnh ở đồi Thiên An thì hãy ghé ngang Đan viện Thiên An – chốn chánh niệm ẩn mình kín đáo trong rừng thông hoang vu, nguyên sơ. Trên đường đến đan viện thì đừng quên nhặt vài quả thông làm kỉ niệm cũng như lên hình “sống ảo” cho thiên hạ “trầm trồ” bạn nhé.

Đi Huế
@boxstore1998 
@jadelaxy 
Đi Huế
@cattuongngo1709 

Khi đã leo trèo thấm mệt để lên đỉnh ở đan viện Thiên An thì phần thưởng xứng đáng cho bạn là quang cảnh thơ mộng, huyền ảo của đại ngàn thu hết vào tầm mắt… Vì Thiên An được bao phủ bởi những rừng thông nên không khí ở đây vô cùng thoáng đãng, pha chút se lạnh càng tăng thêm vẻ mộng mơ cho “phiên bản Đà Lạt” giữa lòng Cố đô. Thêm vào đó là vẻ đẹp khác biệt của tu viện đậm chất Á đông sẽ khiến bạn mê mẩn “quên lối về” đấy.

Đi Huế
@phap_pp 
@t.tn.quynhf 

Nhưng “Đà Lạt trên đất Huế” đâu chỉ có thế… Thiên An còn rất nổi tiếng với đẹp ma mị, bí ẩn của công viên nước bỏ hoang Hồ Thủy Tiên. Những bối cảnh kinh dị trong công viên có phần lạnh lẽo, hiu quạnh giữa rừng thông hoang vu dễ làm ta liên tưởng tới những ngôi nhà ma “bất hủ” ở Đà Lạt. Hình ảnh “con rồng mắc cạn” ở công viên bỏ hoang khiến không ít du khách ám ảnh.

Đi Huế
@misoangsty 
Đi Huế
@allyndorey 

Đồi Thiên An không chỉ dành cho những con người can đảm, chinh phục thiên nhiên mà đó còn là chốn yên bình để tình yêu thăng hoa…

Một số hình ảnh khác sẽ khiến bạn “xuýt xoa” về vẻ đẹp hoang sơ nhưng rất đỗi dịu dàng, trữ tình không hề thua kém Đà Lạt “bản gốc”.

Đi Huế
@immi.09 
@_daucutehihi_ 
@thm.6.7 

Vẻ đẹp của đồi thông Thiên An vẫn vẹn nguyên từ trước đến giờ. Nơi đây lưu dấu những kỉ niệm đẹp thời học sinh, sinh viên lúc cắm trại, khi đam mê “sống ảo” cùng đồng bọn; là nơi chứng kiến những vui, buồn của tình yêu, tình bạn; là nơi xúc cảm mạnh mẽ lên ngôi… Nếu có dịp đi Huế thì đừng bỏ qua đồi Thiên An. Bởi chỉ cần một phút giây tĩnh tâm nơi tu viện nghiêm trang hay khám phá sự bí ẩn của công viên bỏ hoang thôi thì mọi rung động về Đà Lạt trong trí bạn sẽ được khơi gợi ngay lập tức…