Check-in ngay ngôi làng “ảo diệu” được ví như “làng cầu vồng” phiên bản đời thật ở xứ Đài

Du lịch Đài Loan mà không biết đi đâu chụp hình đẹp thì cứ đọc ngay bài viết dưới này nhé!

908

Đã du lịch Đài Loan thì nhất định phải ghé ngôi làng đầy màu sắc rực rỡ được ví như làng Cầu Vồng giữa đời thật rồi! Chỉ cần giơ máy lên chụp là đã ra đời bao nhiêu ảnh “ảo diệu” đẹp phát ngất rồi đây!

Làng Cầu Vồng (hay còn gọi là làng Caihongjuan) tọa lạc tại một con đường thuộc quận Nam Đồn (Đài Trung, Đài Loan). Ban đầu làng được xây dựng với mục đích làm nơi cư trú tạm thời cho những người lính vào những năm 40, 50 thế kỷ trước.

@v1rtualtravel
@angel072497

Những tưởng ngôi làng này sẽ vĩnh viễn trở thành “làng chết” vì nhiều nhà đầu tư và công ty lớn muốn giải tỏa làng để xây thêm nhà cao tầng, số lượng người dân sống tại đây cũng ít dần đi, đa phần còn lại chỉ là những người già. Tuy nhiên, nơi này lại vực dậy một cách kỳ lạ với tên gọi làng Cầu Vồng và trở thành nơi thu hút khách nhất nhì của du lịch Đài Loan.

@so._.un
@fly_wen

Sở dĩ ngôi làng được lột xác là nhờ sự sáng tạo độc đáo của ông Huang Yung – Fu – một cựu chiến binh cư trú tại đây. Người đàn ông này đã cùng với những cư dân trong làng lấp đầy màu sắc cho các con hẻm nhỏ, với những bức tường rêu phong hay bất kỳ chỗ trống nào tại ngôi làng cũng đều được thay bằng những hình thù màu sắc rực rỡ để từ đó tạo nên một ngôi làng đầy tính nghệ thuật.

@fehleeshea
@_chambu.201_

Chính nhờ sự lột xác này, làng Cầu Vồng mới thực sự được biết đến rộng rãi và thoát khỏi quyết định giải tỏa. Ở đây gọi là làng thì nghe có vẻ “siêu to khổng lồ” thật, bởi thực chất “làng” chỉ như ngôi nhà lớn, bao gồm một vài ngôi nhà nhỏ của người dân mà thôi.

@hgiangg____
@wild.at.earth

Mặc dù diện tích không quá lớn nhưng khi đích thân mục sở thị thì bảo đảm bạn lại tưởng mình như đang lạc vào xứ sở cổ tích với đầy đủ các gam màu rực rỡ đó. Nào là tranh vẽ hoạt hình những loài động vật cho đến búp bê hay nhân vật Manga, tất cả phủ kín các bức tường, các con hẻm trong làng. Bên cạnh đó, những bức tranh tường ở đây cũng biến tấu lại các tác phẩm nổi tiếng trên thế giới theo phong cách hoạt hình dễ thương nữa.

du lịch đài loan
@nguyenngoc_6.5
du lịch đài loan
@marika2.4

Khi vừa nhìn vào các hình vẽ trên những bức tường, nhiều người sẽ liên tưởng đến hình vẽ của trẻ con bởi những đường nét hết sức tinh nghịch. Thế nhưng những tác phẩm này lại được đánh giá rất cao và được phân vào thể loại tác phẩm siêu thực.

du lịch đài loan
@sassygirl737
du lịch đài loan
@phungnguyen.choochoo

Đã đến làng Cầu Vồng thì bạn đừng quên ghé qua những cửa hàng lưu niệm nho nhỏ với những món đồ được làm thủ công xinh xắn. Bạn có thể mua vài chiếc móc khóa thủ công hay tranh dán tường nghệ thuật về làm kỉ niệm hoặc tặng cho mấy đứa bạn đang mong ngóng quà bạn mang về. Không những thế, ở làng còn có một số quầy bán các loại thức uống giải khát và có cả kem lạnh cho bạn giải nhiệt nữa đấy.

du lịch đài loan
@sally_travel_vibes
du lịch đài loan
@sake_nico

Thông tin tham khảo Làng Cầu Vồng (Rainbow Village):

Địa chỉ: 408, Đài Loan, Taichung City, Nantun District, 春安路56巷25號.

Thời gian mở cửa: 8:00 – 18:00.