Có một tu viện bỏ hoang ở Đà Lạt khiến bạn ngỡ lạc giữa trời Âu

Những ai đã từng đến với Đà Lạt đều không khỏi trầm trồ trước những công trình kiến trúc kiểu Pháp, ngoài những cảnh đẹp thiên nhiên hay hoa cỏ, các món ăn, các địa điểm vui chơi đa dạng, đẹp mê ly. Nhà nguyện dòng Franciscaines bị bỏ hoang từ lâu trên đường Hùng Vương đã trở thành một địa điểm tham quan mới cho những bạn trẻ ưa khám phá.

1143

Không phải những con đường quanh co bên những rừng thông cao vút, không phải sắc màu rực rỡ của hàng ngàn loại hoa…, Đà Lạt còn quyến rũ du khách thập phương bởi lối kiến trúc tuyệt đẹp với những biệt thự, nhà thờ cổ kính. Nằm trong số các công trình dấu ấn đó là Nhà nguyện dòng Franciscaines, nay là một tu viện bỏ hoang, nằm trên một quả đồi nhỏ của đường Hùng Vương, bao bọc bởi trong hàng thông xanh mướt.
Có một tu viện bỏ hoang ở Đà Lạt khiến bạn ngỡ lạc giữa trời Âu

Lối kiến trúc xưa cũ khiến những người đến đây ngỡ như đang lạc vào thời Trung cổ châu Âu. (Ảnh: Nguyễn Vĩnh Nguyên)
Lối kiến trúc xưa cũ khiến những người đến đây ngỡ như đang lạc vào thời Trung cổ châu Âu. (Ảnh: Nguyễn Vĩnh Nguyên)

Lý do khiến Nhà nguyện bị bỏ hoang ở Đà Lạt đang thu hút nhiều người vì lối kiến trúc ở đây tuyệt đẹp. Gắn với khung cảnh bị bỏ hoang, như một chứng tích của thời gian, nơi đây càng trở nên hấp dẫn, bí ẩn hơn với nhiều người.
tu-vien-da-lat-bo-hoang (3)

Cổ kính, bí ẩn là điều tạo nên sức hút của Nhà nguyện. (Ảnh: Jaden Travel)
Cổ kính, bí ẩn là điều tạo nên sức hút của Nhà nguyện. (Ảnh: Jaden Travel)

Nhà nguyện có kiến trúc kết hợp giữa phương Tây và phương Đông. Hệ thống mái ngói kiểu phương Đông được kéo suốt từ gác chuông qua mái vòm tới các không gian chính và phụ. Những ô cửa sổ và cửa chính mang đậm bóng dáng kiến trúc Gothic đặc trưng của phương Tây với mái vòm. Cửa chính vẫn giữ được kiến trúc nguyên vẹn.
tu-vien-da-lat-bo-hoang (2) - Copy tu-vien-da-lat-bo-hoang (5)

Nhà thờ mang kiến trúc Gothic châu Âu. (Ảnh: Jaden Travel)
Nhà thờ mang kiến trúc Gothic châu Âu. (Ảnh: Jaden Travel)

Người dân địa phương kể lại rằng nơi đây trước là nhà dòng, sau đó trở thành khách sạn Lâm Viên, rồi trường chuyên Thăng Long, sau này là trường trung học Trần Phú. Đến bây giờ, nơi đây thuộc sự quản lý của Đại học Kiến trúc, nhưng trường chưa sửa chữa và đưa vào sử dụng, để lớp bụi thời gian tiếp tục bao phủ những ô cửa kính vỡ vụn theo thời gian, hành lang u tối đầy cỏ dại…
tu-vien-da-lat-bo-hoang (7) tu-vien-da-lat-bo-hoang (8)

Nhà nguyện bị bỏ hoang ở Đà Lạt thuộc sự quản lý của Đại học kiến trúc. (Ảnh: Jaden Travel)
Nhà nguyện bị bỏ hoang ở Đà Lạt thuộc sự quản lý của Đại học kiến trúc. (Ảnh: Jaden Travel)

Kể từ khi Nhà nguyện đóng cửa, nơi đây trở nên u tối. Người Đà Lạt truyền tai nhau về câu chuyện bi thảm của một cô gái trẻ trong trang phục cô dâu đã kết thúc cuộc đời mình tại đây. Từ đó người ta càng ít lui tới. Tuy bị bỏ hoang nhưng phía bên hông Nhà nguyện, dưới tượng Đức Mẹ vẫn có những người đặt hoa ở đây.

Trong khung cảnh u tịch, dưới tượng Đức Mẹ bên hông nhà thờ vẫn có người đặt hoa viếng. (Ảnh: Biu Nguyễn)
Trong khung cảnh u tịch, dưới tượng Đức Mẹ bên hông nhà thờ vẫn có người đặt hoa viếng. (Ảnh: Biu Nguyễn)

Có lẽ, Nhà nguyện dòng Franciscaines bị bỏ hoang ở Đà Lạt sẽ trở thành địa điểm khám phá đầy hấp dẫn với nhiều bạn trẻ, đặc biệt là những bạn trẻ yêu thích những lối kiến trúc cổ kính hoặc những người theo đạo Thiên Chúa.

tu-vien-da-lat-bo-hoang (11) tu-vien-da-lat-bo-hoang (12)

Kiến trúc của Nhà nguyện dòng Franciscaines cũng như các công trình kiến trúc khác tại Đà Lạt đều có nét chung là đường nét thiết kế hài hòa vào với khung cảnh thiên nhiên, tạo vẻ đẹp trọn vẹn. (Ảnh: Jaden Travel)
Kiến trúc của Nhà nguyện dòng Franciscaines cũng như các công trình kiến trúc khác tại Đà Lạt đều có nét chung là đường nét thiết kế hài hòa vào với khung cảnh thiên nhiên, tạo vẻ đẹp trọn vẹn. (Ảnh: Jaden Travel)

Cùng với Nhà nguyện dòng Franciscaines, còn nhiều ngôi biệt thự, nhà thờ cổ kính khác được coi là một nửa hồn đô thị của xứ sở ngàn hoa, tọa lạc xinh xắn dọc trên một số con đường tiêu biểu như Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, Nguyễn Du, Phó Đức Chính, Phan Chu Trinh… Các bạn có thể dễ dàng tiếp cận một số công trình để khám phá và chụp ảnh “sống ảo”. Tuy nhiên nếu có người ở đó thì nên xin phép một tiếng nhé, và đừng gây hại gì đến những “chứng nhân” lịch sử của một Đà Lạt hào hoa.