Bắt sóng 3 “tọa độ” sống ảo mới đẹp ngất ngây ở Đà Lạt không check in liền tay thì hết cả hot!

Đừng nghĩ Đà Lạt đã quá quen và quá cũ rồi, giờ đây những tín đồ du lịch lại "phát cuồng" trước những điểm sống ảo "mới tinh" mà bạn không check in liền tay thì thật lỗi mốt đấy!

804

Tiệm bánh Cối Xay Gió

song-ao-o-da-lat-1

Tọa lạc tại số 1 đường Hòa Bình, thành phố Đà Lạt, tiệm bánh Cối Xay Gió mới xuất hiện nhưng nhanh chóng tạo được ấn tượng với các bạn trẻ bởi bức tường vàng cực chất của quán. Với những ai ưa thích phong cách chụp ảnh vintage thì bức tường vàng này là một background hoàn hảo rồi.

song-ao-o-da-lat-2

song-ao-o-da-lat-3

song-ao-o-da-lat-4

Nếu đang có ý định đến Đà Lạt thì hãy note ngay tiệm bánh Cối Xay Gió để tha hồ có những bức ảnh check in lung linh trong chuyến đi của mình nhé.

Con đường cafe khu Hòa Bình

Con đường cà phê nằm trên con dốc nhỏ khu Hoà Bình với hai mặt tiền giáp đường Nguyễn Chí Thanh và đường Lê Đại Hành trên khu Hoà Bình, kéo dài khoảng 500m. Con đường được bắt đầu từ đài phun nước trước cầu Ông Đạo cho tới trước rạp phim 3/4 cổ kính.

song-ao-o-da-lat-8

Phố cà phê gồm 7 quán nhỏ nằm kề nhau với những cái tên rất lãng mạn, rất Đà Lạt như Phượng Tím, Phố Hoa, Cỏ Hồng, Nghệ Sĩ…Các quán cafe nơi này đều có lối đi lên bằng cầu thang nhỏ, ghép gạch đỏ, hai bên bậc thang luôn ngập tràn hoa cỏ. Đây là lối đi thuận lợi và yêu thích dành cho khách đi bộ.

song-ao-o-da-lat-6

song-ao-o-da-lat-9

Con đường cà phê tuyệt đẹp với những bức tường bằng lá cây xanh mát dù đã xuất hiện được khá lâu nhưng rất ít người để ý đến. Vì vậy, ngay khi con đường “sống ảo” này vẫn còn mới và hot thì còn chần chờ gì nữa mà không đến ngay con đường này check in đi thôi!

Nguyệt Vọng lầu

Nguyệt Vọng Lầu ngay con dốc gây ấn tượng với căn nhà sơn đỏ, bên những khung cửa sổ vàng nhạt, những dòng chữ graffiti, quanh năm đóng cửa nhưng chụp ảnh lên thì vô cùng ảo diệu như thế này.

song-ao-o-da-lat-16

song-ao-o-da-lat-12

Nguyệt Vọng Lầu ngay góc phố Trương Định và theo lời kể của người dân địa phương sống quanh đây thì trước kia nơi đây là một quán chè khá nổi tiếng trên con phố này.

song-ao-o-da-lat-14

song-ao-o-da-lat-10

song-ao-o-da-lat-11

Được thiết kế mang kiến trúc Á Đông xưa, Nguyệt Vọng Lầu trước kia được bài trí đẹp với đèn lồng đỏ, chủ nhân của quán là một Hoa Kiều, nhưng món ăn của quán lại đậm phong vị của Tây Nam Bộ với nước dừa thơm béo, các món bánh nướng đa dạng và đặc biệt là chè thưng, chè thập cẩm rất cuốn hút.

song-ao-o-da-lat-17

Theo thời gian chẳng biết vì sao quán lại đóng cửa và hiện nay cả nguyên khu phố chè khi xưa giờ cũng đã được thay bằng khu phố chuyên phục vụ khách Tây với những quán cà phê mang phong cách hiện đại.