Ai bảo Đà Lạt chỉ có “mùa xuân vĩnh cửu”, có sương mù nào, “tiểu Paris” của Việt Nam còn có một ngọn thác đẹp như tranh nữa mà!

Nếu bạn trót yêu Đà Lạt bởi những mùa hoa, bởi biệt thự cổ kính, bởi rừng thông bạt ngàn, bởi hương vị cafe vùng cao nguyên, bởi sự mộng mơ của "Tiểu Paris",... thì chắc hẳn tình yêu ấy của bạn được "bồi" thêm những cảm xúc thăng hoa khi đặt chân tới ngọn thác hùng vĩ mang tên Pongour. Nơi đây được ví như kiệt tác của đất trời và được mệnh danh là "Nam Thiên Đệ Nhất Thác" của khu vực Nam Tây Nguyên.

412

noi-bat-thac-pongour-giua-rung-hoa-da-lat-1

Tọa lạc tại xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, thác Pongour (hay còn được gọi là thác Bảy tầng, thác Thiên Thai) nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt chừng 50km về phía Nam. Ngọn thác đẹp hoang sơ được đánh giá là “Hùng vĩ nhất Đông Dương” hay được mệnh danh là “Nam Thiên Đệ Nhất Thác” của vùng đất Nam Tây Nguyên. Cách di chuyển đến thác Pongour: từ Quốc Lộ 20 đường đi từ TP Hồ Chí Minh lên Đà Lạt, bạn có thể ghé thác ở km 260, sau đó rẽ phải đến xóm Trung phía núi Chai và đi thẳng con đường đất khoảng 8km nữa là tới thác.

Ảnh @klinovishiyandrey
Ảnh @klinovishiyandrey
Ảnh @rick_wiltshire_photography
Ảnh @rick_wiltshire_photography
Ảnh @Armandludick
Ảnh @Armandludick

5951_18299576_235048646976259_3458418494075305984_n1

0320_18252520_212531505917188_5739750859370135552_n1

Thác Pongour gắn với câu chuyện về nữ tù trưởng K’Ho xinh đẹp cai quản vùng đất Tân Hội, Pongour với ngọn thác đẹp tuyệt trần, hoang dại cùng những phiến đá bàn xanh rêu xếp từ cao xuống thấp biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, gắn bó vĩnh cửu giữa con người và thiên nhiên. Thác cao khoảng 50m, trải rộng hơn 100m, được chia thành 7 tầng, nhìn từ xa, Pongour cho người ta liên tưởng tới mái tóc dài của người thiếu nữ hay chăng là suối tóc của nàng Kanai xưa? Thác được bao phủ bởi rừng nguyên sinh có diện tích 2,5ha với thảm thực vật phong phú, đa dạng.

Ảnh @Angeladriscoll
Ảnh @Angeladriscoll
Ảnh @raft_ram
Ảnh @raft_ram

Thác Pongour là thác nước duy nhất có ngày hội. Vào rằm tháng Giêng âm lịch hàng năm, nơi đây tổ chức lễ hội mùa xuân thu hút đông đảo khách tham quan. Đây cũng là dịp trai gái của các dân tộc về đây để trẩy hội, tìm hiểu đối phương,… đồng thời cũng có các trò chơi dân gian độc đáo, hấp dẫn.

Ảnh @svetaleo
Ảnh @svetaleo

Đến thác Pongour, bạn đừng quên lưu lại những shoot hình “sống ảo” ở chốn bồng lai tiên cảnh này nhé!

Giá vào cổng: 10.000 đồng/ người

Giá gửi đồ: 10.000 đồng/ người