Du lịch Hàn Quốc check-in tại thành phố cảng Busan

Là thành phố lớn thứ hai Hàn Quốc chỉ sau Seoul, đồng thời là một thành phố cảng, Busan được coi là một trong số những địa danh lý tưởng nhất để thưởng ngoạn mùa thu tuyệt đẹp xứ Hàn. Trong bản tin lần này, bạn hãy cùng ghé qua và “Check-in” tại những địa danh không thể bỏ qua khi tới Busan – Hàn Quốc mùa thu này nhé!

229

Là thành phố lớn thứ hai của đất nước du lịch Hàn Quốc chỉ sau Seoul, đồng thời là một thành phố cảng, Busan được coi là một trong số những địa danh lý tưởng nhất để thưởng ngoạn mùa thu tuyệt đẹp xứ Hàn. Trong bản tin lần này, bạn hãy cùng ghé qua và “Check-in” tại những địa danh không thể bỏ qua khi tới Busan – Hàn Quốc mùa thu này nhé!

#1 – Hóng gió trên bãi biển Haeundea

du lịch Hàn Quốc

Haeundea là bãi biển đẹp nổi tiếng nhất xứ Hàn, với bờ cát vàng thoai thoải và nước biển xanh trong mát lành. Người dân Hàn Quốc thường đổ về đây vào mùa hè và tự tìm cho mình một chỗ trống trên bãi biển để tận hưởng không gian mát mẻ, thư giãn khó có thể tìm được nơi thành thị xô bồ. Nếu như bạn là một người yêu thích những trò chơi dân gian và có niềm hứng thú với văn hóa cổ truyền của từng quốc gia, bãi biển Haeundea chính là nơi lý tưởng dành cho bạn! Ngay trên bãi biển có một quảng trường văn hóa dân gian, nơi bạn có thể hòa mình vào các trò chơi dân gian truyền thống của Hàn Quốc như nhảy bập bênh (neoldduigi), đấu vật kiểu Hàn, ném tên (tuho), kéo co và yutnori (một môn cờ truyền thống của Hàn Quốc, rất hay được chơi vào dịp Tết Nguyên Đán). Ngoài ra, ở đây còn có Trung tâm văn hóa bãi biển và một thư viện bãi biển.

#2 – Ngoạn cảnh ở ngôi chùa Đông Hải Long Cung

Tọa lạc trên những mỏm núi nhấp nhô bên bờ biển phía đông bắc Busan, nằm quay mặt nhìn thẳng ra biển mênh mông, chùa Haedong Younggungsa (Đông Hải Long Cung) là một trong những ngôi chùa có địa thế đẹp nhất và được coi là ngôi chùa linh thiêng nhất của xứ sở Kim Chi. Tương truyền ngôi chùa được xây dựng theo giấc mộng của đại sư Naong. Khi đó, đất nước rơi vào đại hạn, mất mùa triền miên. Một đêm, đại sư Naong nằm mơ thấy Long Vương xuất hiện bên bờ biển phía Đông. Biết đây là điềm lành nên Naong đã tâu lên vua Uwang cho xây dựng ngôi chùa để thờ Long Vương, cầu mưa thuận gió hòa và an lành cho chúng dân. Chùa được đặt tên là Đông Hải Long Cung, được xem như một kiệt tác bên bờ biển, kết hợp hài hòa giữa hình ảnh trời và đất, Phật giáo và tín ngưỡng dân gian địa phương. Ngày nay, ngôi chùa đã trở thành nơi tìm về của nhiều du khách và Phật tử bốn phương, điều thú vị khi đến đây là trải nghiệm dừng chân giữa đoạn bậc thang 108 bậc với đèn lồng đá đặt dọc để tận hưởng những âm thanh êm dịu của sóng và ngắm nhìn phong cảnh huy hoàng khi mặt trời mọc. Vào mùa thu, quang cảnh nơi này lại càng đẹp thoát thực, khi những tán lá đỏ lá vàng rủ nhau sà xuống mái ngói nâu trầm, xào xạc reo vui, hòa cùng tiếng sóng biển rì rào êm ái.

#3 – Thăm thú trung tâm hội nghị Apec Nurimaru

Nằm về phía tây Bãi biển Haeundae, tận cùng của bán đảo, Trung tâm Hội nghị APEC Nurimaru (hay Nhà APEC Nurimaru) với kiến trúc đặc sắc bằng kính là nơi tổ chức Hội nghị Các nhà lãnh đạo APEC vào năm 2005. Hiện nay, tòa nhà là bảo tàng về chương trình hội nghị năm 2005 đó.

Trung tâm hội nghị Apec Nurimaru nhìn thẳng ra biển từ đảo Dongbaekseom, vốn là một bán đảo với rừng rậm nằm về phía tây bãi biển Haeundae. Những khi thủy triều xuống thấp, du khách có thể đi bộ băng qua bãi đá nối giữa tòa nhà và đại dương để khám phá những hố thủy triều, hoặc men theo đường mòn đi xuyên rừng, băng qua chiếc cầu dây văng dài ngay trên những ngọn sóng.

#4 – Chinh phục cầu Gwangan – cây cầu treo dài nhất Hàn Quốc

Cầu treo Gwangan là niềm tự hào của người dân Busan, cũng là công trình kiến trúc hiện đại thu hút nhiều khách du lịch đến thăm thú và khám phá. Cây cầu được xây dựng xong vào năm 2002 kéo bắc qua biển giữa Namcheon-dong, Suyeong-gu và U-dong, Haewundae-gu của thành phố Busan. Ban ngày dưới ánh sáng mặt trời hòa cùng màu nước biển trong xanh, cây cầu Gwangan sừng sững giữa đất trời, hiên ngang kiêu hãnh. Ban đêm, cầu treo còn đẹp hơn bội phần. Toàn bộ cầy cầu sáng rực sắc màu với hệ thống đèn chiếu sáng tuyệt đẹp bao gồm gần 100 màu khác nhau, soi bóng yêu kiều xuống mặt nước tạo nên cảnh sắc lung linh huyền ảo thoát thực. Bạn có thể thả bước trên cây cầu, ngoạn cảnh đường phố Busan về đêm và cảm nhận những cơn gió mát lành mà biển mang về hòa cùng hương biển mặn mòi nồng đượm.