Khu rừng dừa như miền Tây sông nước tại Hội An

468

Đi Hội An đừng bỏ qua địa điểm cứ tưởng là miền Tây thôi nhé. Cách phố cổ Hội An vài km, rừng dừa Bảy Mẫu khiến du khách đang chèo thuyền thúng có cảm giác như ở miền Tây sông nước.

Vào cuối tuần, rừng dừa Bảy Mẫu đón hàng nghìn du khách tham quan. Những chiếc thuyền thúng nối đuôi nhau thong thả trôi theo dòng nước.
“Ở đây không khí trong lành, rất mát mẻ. Cảm giác đi giữa rừng dừa nước bạt ngàn tựa như đang ở miền Tây sông nước”, anh Thắng (du khách Hà Nội) cho biết.
Đi Hội An từ phố cổ Hội An, men theo dọc bờ sông Hoài hơn 3 km là khu rừng dừa nước Bảy Mẫu hơn chục hecta, thuộc xã Cẩm Thanh, TP Hội An, Quảng Nam.
Bên cạnh đó, trên thuyền luôn để sẵn cần câu cho khách trải nghiệm câu cua. Du khách muốn câu trúng cua phải bơi vào những gốc dừa nước rậm rạp, dùng mồi câu bằng thịt, tôm và nhẫn nại chờ.
Không chỉ có dừa nước, điều khiến khách trầm trồ là những màn biểu diễn múa thuyền, cưỡi nước điệu nghệ của những tay chèo địa phương, khiến không khí vui rộn rã khắp một vùng sông nước.
Rừng dừa nước nằm giáp 3 con sông Đế Võng, Thu Bồn và sông Hoài ngay khu vực Cửa Đại đổ nước ra biển. Là vùng nước lợ nên nơi đây rất thích hợp để dừa nước phát triển.
Dịch vụ bơi thuyền thúng chở khách tham quan rừng dừa xuất hiện ở Cẩm Thanh vài năm trở lại đây. Những chiếc thúng vốn là ngư cụ nay trở thành “đặc sản” không thể thiếu khi du khách đến rừng dừa. Mỗi thuyền chỉ được phép chở tối đa hai người.
Những người chèo thuyền địa phương thân thiện đều tặng khách món quà lưu niệm bằng lá dừa nước. Bàn tay khéo léo của họ làm ra những chiếc nhẫn, vòng đeo cổ, bông hồng, con cào cào hay những chiếc mũ bằng lá dừa.
“Do nhu cầu của khách tăng, nhiều hộ dân đã bỏ hẳn nghề biển chuyển sang chèo thuyền thúng, làm du lịch sống dựa vào rừng dừa kiếm kế sinh nhai”, bà Nguyễn Thị Hứa (người dân) cho biết.
Ngoài rừng dừa nước, khung cảnh trong những ngôi làng ven biển ở xã Cẩm Thanh cũng rất yên bình, nên thơ với hàng dừa, rặng phi lao đón gió.