Du lịch Hội An – Cứ ngỡ là An Bàng nhưng hóa ra biển Hà My mới vào top đẹp nhất châu Á

Có lẽ nhiều người sẽ bất ngờ khi xem danh sách các bãi biển đẹp nhất châu Á do báo Anh bình chọn. Ít ai nghĩ rằng du lịch Hội An cũng sẽ vinh dự được góp tên. Bất ngờ hơn nữa khi đó không phải là biển An Bàng nổi tiếng mà lại chính là biển Hà My ít ai để ý.

206

Du lịch Hội An và Phú Quốc đã được góp mặt trong danh sách 10 bãi biển đẹp nhất châu Á. Báo Anh Telegraph đánh giá cao độ hoang sơ của biển Hà My. Từ nay, nếu đi Hội An thì bạn đã có một lựa chọn hấp dẫn hơn biển An Bàng đông đúc du khách.

du lịch hội an
veronikaspeh

Có vị trí khá thuận lợi khi nằm bên tuyến đường ven biển nối TP Đà Nẵng với phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam), bãi biển Hà My cách núi Ngũ Hành Sơn 6km thôi. Nơi này mang đúng những nét tuyệt đẹp của biển miền Trung, đó là những bờ cát trắng phau trải dài ngút tầm mắt, nước biển trong vắt, xanh một màu ngọc “cực quyến rũ” nhé.

Tới Hà My, bạn sẽ chỉ muốn được “ểnh ương” cả ngày, nằm dưới những tán dừa mát mẻ, dịu dàng, lãng đãng ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên yên bình và thư thái. Thích nhất là chẳng phải bon chen đông đúc như ở các bãi biển nổi tiếng đâu nhé. Lắm khi thả mình hòa với thiên nhiên mà xung quanh chẳng một bóng người luôn, dễ chịu hết sức. Cùng gia đình, người thân, bạn bè xuống biển đắm mình vào làn nước mát trong, tha hồ đùa vui mà cảm tưởng như biển của… riêng mình vậy.

Và chắc chắn là bạn sẽ thoải mái pose dáng, chụp những tấm hình đẹp long lanh mà chẳng sợ bất chợt có ai lạ lọt vào khung hình nhé.

phuong.bich.pham
gayhanoitours

Hà My đẹp nhất vào buổi bình minh và lúc hoàng hôn. Khi mặt trời vừa ló dạng tỏa ánh bình minh hoặc cuối trời chiều khi những ánh nắng cuối cùng hắt lên từ mặt biển. Đây cũng là hai thời điểm ngư dân bắt đầu ra khơi và cập bến khiến không khí bãi biển rất vui nhộn. Vào những đêm bầu trời quang đãng, mặt biển Hà My đẹp kỳ lạ bởi ánh đèn nê ông từ hàng nghìn chiếc thuyền câu lung linh, rực rỡ trông như những thành phố hoa đăng trên biển. Du lịch Hội An mà bỏ qua biển Hà My thì quả là thiếu sót.

Ăn đồ hải sản ở Hà My thì miễn chê luôn, vì ở đây dân chài lưới vẫn giăng buồm ra khơi đều đặn, thành ra đồ biển cực kỳ tươi ngon, mà giá cả lại hợp lý nữa. Chỉ nghĩ đến tôm, hàu, mực, ngao…được chế biến hấp dẫn là đã thèm ơi là thèm rồi. Tội gì mà không ăn cho “đẫy bụng” nhỉ.

Nếu đọc xong bài này mà bạn lỡ thích Hà My quá, thì mau mau lên kế hoạch du lịch Hội An đến với Hà My ngay đi nhé. Tranh thủ nơi này còn vắng và hoang sơ, hãy dắt tay người thân, bạn bè, người yêu “trốn” khỏi thành phố mấy bữa mà tận hưởng sự yên bình bên thiên nhiên thôi.

y__t.wu
y__t.wu
y__t.wu