Đại sứ Mỹ tiếc nuối vì chưa đi hết 7 km động Thiên Đường

Trên hành trình khám phá hang Sơn Đoòng, Đại sứ Ted Osius đã ghé thăm và dành nhiều lời khen ngợi vẻ đẹp, thể hiện sự tiếc nuối vì chưa thể đi hết động Thiên Đường (Quảng Bình).

565

Trưa 19/1, đại sứ cùng đoàn nhân viên đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đi Quảng Bình đến Phong Nha để chuẩn bị cho chuyến chinh phục hang Sơn Đoòng trong 5 ngày.

Sáng 20/1, ông Phạm Quý Sỹ, Giám đốc khu du lịch động Thiên Đường (xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch Quảng Bình), xác nhận Đại sứ Mỹ Ted Osius vừa có chuyến tham quan địa danh được gọi là “hoàng cung trong lòng đất”.

đi Quảng Bình
Đại sứ Mỹ hào hứng tham quan động Thiên Đường. Ảnh: CTV.

“Khoảng 14h, Đại sứ Mỹ cùng đoàn đã bất ngờ ghé thăm để khám phá động Thiên Đường sau khi được giới thiệu về nơi đây”, ông Sỹ nói. Đoàn ngoại giao Mỹ đã vượt qua cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam bên trong địa danh được du khách gọi là “hoàng cung trong lòng đất”.

Ảnh sưu tầm
Ảnh sưu tầm

Trên suốt hành trình, Đại sứ Ted Osius không ngừng thể hiện cảm xúc, tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự tráng lệ và kỳ ảo của động Thiên Đường.

Ảnh sưu tầm
Ảnh sưu tầm

“Sau khi biết ở đây còn khai thác tour khám phá động Thiên Đường – Giếng Trời với chiều dài 7 km, đại sứ tỏ vẻ tiếc nuối vì không có thời gian chinh phục, khám phá nhiều hơn nữa về địa danh này”, giám đốc khu du lịch động Thiên Đường nói.

Ảnh sưu tầm
Ảnh sưu tầm

Đến cuối giờ chiều ngày 19/1, Đại sứ Mỹ cùng 9 người trong đoàn đã lên đường chinh phục hang Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới. Chia sẻ trước chuyến đi, Đại sứ Ted Osius nói sẽ quay lại Quảng Bình, khám phá động Thiên Đường trong một chuyến đi khác.

Ảnh sưu tầm
Ảnh sưu tầm

Để chuẩn bị cho chuyến đi Sơn Đoòng, Đại sứ Mỹ đã tích cực luyện tập, tăng cường sức khỏe để có chuyến trải nghiệm đi bộ xuyên rừng thám hiểm kỳ quan nổi tiếng thế giới ở Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.