Săn biển mây bồng bềnh ở “núi 9 tầng thang”

Sắp tới đây chính là dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, chắc hẳn các bạn đang tìm kiếm một kế hoạch tuyệt vời cho kì nghỉ của mình phải không? Dưới đây chính là gợi ý vô cùng thú vị đến với “núi 9 tầng thang” để săn mây thiên đường. Cùng chiêm ngưỡng những cảnh đẹp ở đây nhé.

865

Chiêu Lầu Thi là tên của ngọn núi hùng vĩ trên vùng đất xinh đẹp xã Hồ Thầu, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Núi “9 tầng thang” theo nghĩa tiếng Việt có đỉnh đạt độ cao 2.402 m.

1Đỉnh Chiêu Lầu Thi cao 2.402 m nằm ở xã Hồ Thầu, cách thị trấn Vinh Quang (huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) 40 km.

2Biển mây nơi đây được đánh giá là tuyệt vời hơn cả những điểm quen thuộc như Y Tý, Tà Xùa…

3Lưng chừng đường lên đỉnh, thỉnh thoảng ta lại bắt gặp những hồ nước với những thân cây gỗ lũa hình thù kỳ dị.

4Cuộc sống đời thường của những người dân nơi đây không hề bị xáo trộn bởi những du khách tới tìm kiếm nét đẹp hiếm có này.

5Đến Chiêu Lầu Thi những ngày này, bạn được thấy sắc đỏ của hoa tam giác mạch mà hiếm có nơi nào hoa thắm như ở đây…

6… Và không thể thiếu biển mây bồng bềnh trắng bay.

7Sắc trắng trải dài, xa xa được mặt trời soi bóng như một tấm chăn khổng lồ cuộn lấy hạ giới.

8

9

Lá cờ Tổ quốc và đỉnh chóp Chiêu Lầu Thi mới được cắm trên đỉnh núi. Chóp này nặng 92 kg, làm bằng hợp kim, được người dân khiêng lên đỉnh bằng tay không, vì không có một phương tiện cơ giới nào hỗ trợ được.

10 11Đôi khi ai trong chúng ta cũng chợt thoáng cảm thấy ghen tị với người dân sống tại đây, hàng ngày vẫn được chiêm ngưỡng nét đẹp mà không bút nào tả xiết.

Một du khách lớn tuổi tới săn ảnh biển mây, để thấy rằng người yêu cái đẹp không từ độ tuổi nào.
Một du khách lớn tuổi tới săn ảnh biển mây, để thấy rằng người yêu cái đẹp không từ độ tuổi nào.