Đi “Vương quốc” Mũi Dinh ngay nếu bạn không muốn hối hận vì cảnh quá đẹp thế này

Nếu bạn muốn đến một địa điểm mà vẫn chưa nhiều người biết tới thì Mũi Dinh – Ninh Thuận chính là lựa chọn số 1 cho bạn. Đến với Mũi Dinh, bạn không chỉ được tắm biển, leo ngọn hải đăng, vượt tiểu sa mạc cát, mà còn có cơ hội trải nghiệm đi xe địa hình trên cát, tham quan cánh đồng cừu thơ mộng.

443

Mũi Dinh là một mũi đất và cũng là tên của một ngọn hải đăng thuộc xã Phước Dinh (Thuận Nam – Ninh Thuận), cách thành phố Phan Rang khoảng 30km. Hải đăng Mũi Dinh nằm ở vị trí khá hẻo lánh, đường đi còn nhiều khó khăn nên không quá nổi tiếng, chỉ mới được biết đến khoảng 2 năm nay. Nhưng cũng nhờ thế mà nơi đây vẫn giữ được nguyên vẹn nét mộc mạc, hoang sơ mà khiến người ta đến rồi đều không nỡ rời đi.

mũi dinh (13)

mũi dinh (12)

(@thuylieu.dang)
(@thuylieu.dang)

Bạn sẽ vô cùng bất ngờ vì đây là nơi chưa nhiều người biết tới. Trên đường đi, bạn sẽ được ngắm vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc của vùng đất không chỉ có nắng và gió.

Những cánh đồng cừu thơ mộng như thảo nguyên xanh; những dãy núi cao trùng điệp nối đuôi nhau chạy dài tít tắp; đàn bò, dê thong dong nhởn nhơ đi lại trên đường. Xa xa làng chài Từ Thiện, Sơn Hải thấp thoáng dưới chân đồi, sa mạc cát mênh mông; các con đường uốn lượn đẹp mắt, tạo cho bạn cảm giác phấn khích tột cùng đó nhé.

(@minhth26)
(@minhth26)
(@kunprian)
(@kunprian)

Bãi Tràng – một bãi biển còn rất hoang xơ và ít người biết đến là nơi cho bạn cảm giác du dương, đắm mình trên biển tuyệt vời, cắm trại và ngắm bình minh thật đẹp. Những hòn đá có hình dáng độc đáo, điểm tô cho vẻ đẹp rất đỗi hoang sơ, bình dị của vùng đất xa xôi này. Nơi đây khá vắng vẻ, thỉnh thoảng mới thấy vài ba du khách đến tham quan, tắm biển.

(@f107_nh)
(@f107_nh)

mũi dinh (6)

mũi dinh (19)

Ở xứ sở dê, cừu, bò nhiều nhất cả nước, đâu đâu ta cũng gặp chúng, từ đường đi, trang trại cho đến các tảng đá trên núi. Con đường lên hải đăng Mũi Dinh dường như đã trở thành lãnh địa riêng của dê. Chúng tự do nhởn nho tìm kiếm thức ăn, đúng buổi lại tự về chuồng dưới chân núi.

mũi dinh (11)

mũi dinh (3)

Ảnh: Trần Lê Ngọc Thắng
Ảnh: Trần Lê Ngọc Thắng

Đường cát sa mạc chừng 1 km, nóng bỏng dưới tiết trời nắng như đổ lửa để đến Mũi Dinh không dễ dàng nhưng bạn sẽ vô cùng ngỡ ngàng bởi trước mắt bạn luôn mở ra những đường chân trời xanh ngắt, bãi Tràng sạch đẹp, những hòn núi đá nhấp nhô đủ mọi hình dáng.

(@trbaovy)
(@trbaovy)

mũi dinh (1)

mũi dinh (14)

Một bên là rừng xanh thẳm, bên kia biển trời bao la, hải đăng cao vút soi đường cho hàng ngàn tàu cá đi lại được thuận lợi và dễ dàng hơn. Con đường đẹp, nhưng độ dốc cao “chổng ngược” khó ưa, nên rất ít tay lái xe máy nào đủ can đảm chạy lên đây, ngoại trừ các chú, các anh trông coi hải đăng.

Hải đăng Mũi Dinh được xây dựng năm 1904 từ thời Pháp, có độ cao 170m so với mực nước biển. Tuy không hoành tráng như các ngọn hải đăng khác, nhưng khung cảnh nơi đây sẽ làm nứt lòng du khách mỗi dịp ghé thăm nơi này

Ảnh: Trần Lê Ngọc Thắng
Ảnh: Trần Lê Ngọc Thắng

mũi dinh (9)

mũi dinh (7)

Từ đỉnh hải đăng, phóng tầm mắt ra xa, cả một vùng trời bao la sẽ thu vào tầm mắt bạn, từ biển xanh rì ráo sóng vỗ, núi non, cho đến sa mạc cát, làng chài. Giữa sa mạc cát nóng cháy da người, đâu đó vẫn có loài cây vươn mình trong cái nắng, cái gió khắc nghiệt để làm đẹp, tô điểm cho một vùng đất khô cằn. Trên đường về, có dịp men theo đường biển hướng về làng Cà Ná, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp toàn cảnh bãi Tràng và ngọn hải đăng từ xa.

mũi dinh (10)

mũi dinh (2)

mũi dinh (20)

mũi dinh (8)

1 địa điểm quá đẹp như vậy thì bạn còn chần chừ gì nữa mà không lên lịch trình cùng hội bạn thân khám phá Mũi Dinh ngay thôi. Hãy đi ngay trước khi nó không còn là “vương quốc 1 mình” nhé!