Phú Quốc – hòn đảo từ… thiên đường

363

Vùng Nam đảo của du lịch Phú Quốc long lanh, rạng ngời như “thiên đường nơi hạ giới”: Phảng phất chút huyền ảo, nhưng cũng hiện thực đến mức có thể chạm tay vào vẻ đẹp trong veo của những hình khối. Giữa biển trời mênh mông màu ngọc bích nổi lên chuỗi những hòn đảo kỳ thú như một chuỗi ngọc tuyệt đẹp ngỡ chỉ có ở chốn thiên đường…

Lấp lánh

Không phải ngẫu nhiên mà Phú Quốc – hòn đảo nằm ngoài khơi biển Tây của tỉnh Kiên Giang – lại có sức hút toàn cầu. Phú Quốc cách TP.Rạch Giá gần 100km, đường đến Phú Quốc bây giờ được đầu tư rất tiện lợi: Đường hàng không; hay từ TPHCM, đến TP.Rạch Giá, đón tàu cao tốc, du khách chỉ mất khoảng 2,5 giờ đồng hồ là đặt chân lên cảng Hàm Ninh.

Nếu mang cả xe ôtô theo để chinh phục những cung đường nép mình dưới tán rừng nguyên sinh với những cụ cổ thụ to bằng nhiều vòng tay người lớn, xin hãy đến Hà Tiên. Những chuyến phà sắt vững chãi sẽ đưa cả người và xe đến tận bến cảng Vịnh Đầm trong trên 2,5 giờ đồng hồ.

Sẽ không có gì quá lời khi nói du lịch Phú Quốc là Việt Nam thu nhỏ. Bởi nơi không chỉ có những bãi cát trắng trải dài đến mút tầm nhìn của khúc ruột miền Trung tại các bãi Sao, bãi Dài, bãi Trường, hay đồi núi trùng điệp với những cánh rừng nguyên sinh bao quanh những đồng bằng rộng lớn của Bắc Bộ, mà còn có những dòng sông nước ngọt quanh năm như sông Dương Đông, sông Cửa Cạn, rạch Tràm…

Du lịch Phú Quốc mang lại cho du khách những trải nghiệm chỉ riêng Phú Quốc mới có được. Đó là chuyến tham quan khám phá kỹ thuật ủ chượp và công đoạn thành phẩm của nước mắm Phú Quốc nổi danh với màu cánh gián, sóng sánh như mật, thơm lừng mùi đặc trưng… hay tận mắt chứng kiến cảnh lấy những viên ngọc trai với đủ các sắc màu từ trắng, vàng chanh đến đen lay láy được chính người dân Phú Quốc nuôi cấy ngay tại đảo mà trước đó tưởng chừng chỉ có trong những câu chuyện thần thoại…

du lịch Phú Quốc

Đặc biệt hơn, đến đây, du khách còn được khám phá những di tích độc đáo về văn hóa, lịch sử… “có một không hai”, như: Di tích ông Nguyễn tại xã Cửa Cạn – căn cứ kháng Pháp cuối cùng của vị “Anh hùng dân tộc” Nguyễn Trung Trực; hay Cao Đài Hội Thánh (thị trấn Dương Đông)…

Du lịch Phú Quốc, du khách còn có dịp “để khẩu vị phiêu diêu” với những món ăn như: Gỏi cá trích cuốn bánh tráng; nhím biển tái chanh – món ăn được tuyên truyền có công dụng “3 phát”, hay “ông ăn một con, bà khen 3 lần”… Hay “đắm chìm” với vị thơm đậm đà của ghẹ Hàm Ninh. Ngoài chất lượng tự nhiên vượt trội so với các miền vùng, ghẹ Hàm Ninh đặc biệt ở chỗ kỹ thuật chế biến bản địa độc đáo, nhất là nước chấm bí truyền…

Những người thích khám phá thế giới hoang dã, có thể đến vùng Bắc đảo, công viên bảo tồn động vật hoang dã (Safari) do Tập đoàn Vingroup đầu tư tại xã Gành Dầu. Trên phạm vi 360ha, Safari Phú Quốc đang bảo tồn khoảng 3.000 cá thể động vật và 400 loài thực vật; du khách tận mắt thấy nhiều động, thực vật quý hiếm từ nhiều quốc trên thế giới, như: Tê giác trắng, hổ, sư tử trắng, lạc đà trắng, công trắng…

Ngỡ ngàng khám phá Phú Quốc “từ trên cao xuống”

Tập đoàn Mặt Trời đã đầu tư hệ thống cáp treo Hòn Thơm có tổng chiều dài gần 8km, nối An Thới sang hòn Dừa, hòn Rỏi và kết thúc tại hòn Thơm xinh đẹp như chính tên gọi của nó. Ngay khi xuất phát từ nhà ga trên đỉnh đồi An Thới, mọi người bật lên cảm giác “thu vào tầm mắt muôn trùng nước non”. Không chỉ giúp rút ngắn một nửa thời gian đến với hòn Thơm so với phương thức đi bằng tàu, thuyền trước đây, cáp treo còn mang đến cho du khách góc ngắm mới: Khám phá Phú Quốc “từ trên cao xuống”.

Với góc ngắm này, cả vùng biển, đảo phía Nam du lịch Phú Quốc nhỏ dần, nhỏ dần theo độ cao của trụ cáp. Giữa biển trời mênh mông màu ngọc bích đột nhiên nổi lên những hòn đảo thật kỳ thú với đủ hình dạng…

Rồi màu xanh của cây rừng, màu nâu đen của những ghềnh đá nhấp nhô, màu xanh ngọc ngà của làn nước biển, những vạt biển nắng vàng chiếu rọi lên bờ cát trắng làm ánh lên sắc lấp lánh, long lanh… chẳng khác tiên cảnh.

Rồi toàn cảnh bên dưới trở như bức tranh thủy mặc sống động khi cabin chở bạn đến khu vực eo biển. Màu nước xanh lá mạ của biển cạn đủ để lộ sắc trắng tinh của khối cát dưới đáy.

Rồi mặt biển như nổi bật lên những nét cọ màu tinh khôi được những đoàn tàu đánh cá ra khơi “vẽ” nên.

Rồi gió mơn man bủa sóng lên ghềnh, dội vào bờ, vào vách núi tạo ra bản hùng ca của biển cả…

Sau khi đến ga cuối, đặt chân lên hòn Thơm – hòn đảo lớn nhất ở quần đảo An Thới, du khách sẽ chìm đắm trong cảm giác thanh bình. Gió lồng lộng, sóng khi nhẹ nhẹ, lúc dồn dập, những tán dừa soi bóng dưới làn nước trong như pha lê… Tại đây, có sẵn các dịch vụ du lịch như thuê cano khám phá các đảo, thuê moto nước (Jetski) để khám phá tiếp hòn Móng Tay.

Bãi tắm ở đây cong cong hình trăng non, ôm vào lòng màu cát trắng mịn và nước trong vắt màu ngọc bích… Đố ai có thể cưỡng được ham muốn buông mình xuống biển để tinh thần và thể xác được tan hòa với mây, trời, biển, núi…

Tuy nhiên, “Đệ nhất nhan sắc” chính là hòn Mây Rút Trong. Thiên nhiên thật hào phóng ban tặng cho hòn đảo này vẻ đẹp mà nhiều nhà du lịch chuyên nghiệp đã thốt lên: “Đừng bao giờ so sánh vẻ đẹp của hòn đảo có một không hai này với bất cứ Maldives hay Bali, hoặc Boracay nào vì như thế, nó không xứng tầm với vẻ đẹp pha lê ấy”.

Du lịch Phú Quốc quả là vẻ đẹp bất tận!