Du lịch Đà Lạt | Đi tìm Đà Lạt của riêng mình

271

Du lịch Đà Lạt giờ đây đã trở thành nơi cư ngụ cho những tâm hồn trẻ đang muốn được nương nhờ sau những vấp ngã, những mệt nhoài của vòng xoay phố thị. Rời xa những khu du lịch, nhiều người trẻ chúng tôi đi tìm cho mình một Đà Lạt rất riêng.

Đã bao lần tự hỏi, nơi này có gì mà lại khiến mình cứ nhớ mong? Nơi này có gì mà làm mình xiêu lòng đến thế? Thứ tình yêu mà tôi và nhóm bạn của mình dành cho Đà Lạt không thể dùng bất kì một ngôn ngữ nào để lột tả. Chúng tôi đi cùng nhau, đi Đà Lạt một mình không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng chẳng muốn về. Nhiều khi tự vấn rằng “ở lại Đà Lạt luôn được không, tuổi trẻ ơi?”

Nếu bạn cũng yêu Đà Lạt như tôi, hãy một lần tận hưởng Đà Lạt theo cách riêng của mình. Có một Đà Lạt rất khác, một Đà Lạt rất đặc biệt sẽ dành cho những ai luôn muốn trải nghiệm những điều mới mẻ.

Cùng nhau cắm trại trên đỉnh đồi hoang

du lịch đà lạt

Đà Lạt với những rừng thông bạt ngàn, có gió lạnh ùa về mỗi đêm cực kì thích hợp để đốt lửa cắm trại. Nhóm một đống củi cùng nhau sưởi ấm, nướng vài củ khoai lang, vài trái bắp, nhâm nhi chút rượu nhẹ rồi chụp cho nhau thật nhiều hình đẹp để làm kỉ niệm. Nghĩ đến thấy tuyệt vời lắm đúng không?

Dừng chân, ngước nhìn ngắm bầu trời đầy sao

Lại nói chuyện thị thành, tất bật chạy đua cả ngày, mấy khi mà có cơ hội ngắm trời đầy sao. Ngày còn nhỏ, những đêm mất điện, cả đám trong xóm trải chiếu trước hiên nhà, nằm kề nhau ngước nhìn lên bầu trời đầy những vì sao lấp lánh, tranh nhau làm chú Cuội, chị Hằng. Xin cho ta một lần nữa, có trong tay tấm vé quay về tuổi thơ.

Cùng bạn bè làm những điều điên rồ của tuổi trẻ

Và bây giờ người trẻ chúng ta nói với nhau rằng “Tuổi trẻ đó có bao lâu mà hững hờ?” 10 năm, 20 năm sau khi già đi rồi, những điều hôm nay làm sẽ khiến bạn mỉm cười khi nhớ về. Đừng bao giờ trì hoãn những gì bạn có thể làm trong hôm nay. Khi bạn bè còn nhau, hãy cùng nhau chơi ma sói, cùng nhau tạo những kiểu chụp ảnh có vẻ “ngớ ngẩn” đôi chút, cười giòn tan vang vọng cả mấy ngọn đồi. Đà Lạt rất riêng của bạn đó, Đà Lạt luôn mới vì ta luôn tạo ra những điều thú vị.

Sưởi nắng bên ly trà sáng sớm, ngồi nói chuyện mộng mơ

Chúng ta cho phép mình được mộng mơ, được sống trọn vẹn với những cảm xúc mà chỉ khi lên Đà Lạt mình mới tìm được. Tuổi trẻ là thử thách, sự va chạm với vô vàn những thứ chẳng bao giờ biết trước. Ở Sài Gòn mấy khi mà uống trà, mấy khi mà dậy sớm cùng nhau. Một lần thử xem, một lần châm tách trà nóng, cùng kể cho nhau nghe những điều còn vướng mắc. Đà Lạt sẽ xoa dịu những nỗi buồn và cho ta sức mạnh để tiếp tục con đường khó khăn phía trước.

Nếu mệt mỏi, cứ quay lại Đà Lạt. Đà Lạt chờ!