Du lịch Campuchia: Từ ‘thánh địa’ Kulen đến đảo thiên đường Koh Rong

Campuchia, vùng đất bên dòng sông Mekong huyền thoại đã không còn xa lạ với du khách Việt và quốc tế với nhiều điểm đến. Và dù đi rất nhiều lần, nhưng xứ sở này vẫn là nơi mà tôi luôn muốn quay lại.

888

Đến xứ chùa Tháp này cũng khá dễ dàng, bạn có thể đi bằng xe bus đi qua cửa khẩu Mộc Bài hoặc bằng máy bay. Trong chuyến đi gần đây nhất vào trung tuần giữa tháng 5, tôi đã chọn bay bằng hãng Cambodia Angkor Air và hành trình đến là Siem Reap và Sihanoukville, khám phá 2 hòn đảo thiên đường Koh Rong và Koh Rong Saloem.

Siem Reap, thành phố cổ yên bình

Thời tiết giữa tháng 5 ở Siem Riep đang là mùa Hè, song thành phố trông thật mát dịu vì có nhiều bóng cây xanh.
Seam Riep, thành phố lớn thứ 2 ở Campuchia dù phát triển về du lịch nhưng sự phát triển đó vẫn không làm mất đi vẻ đẹp cổ kính của nơi này. Xe của chúng tôi di chuyển chậm trên các tuyến đường trung tâm, bạn có thể cảm nhận rất rõ sự yên bình của thành phố cổ. Hai bên đường san sát các khách sạn, nhà hàng 4 – 5 sao với những khoảng sân xanh mướt, cách khách sạn dù hiện đại nhưng kiến trúc vẫn giữ được phong cách Kh’mer với mái ngói đỏ, hoa văn truyền thống được chạm trổ tinh xảo.
Đặc biệt, các khách sạn ở Siem Reap không bị bê tông hóa và xây dựng cao. Chị hướng dẫn viên người Campuchia, nói tiếng Việt rất sõi cho chúng tôi biết là một quy định là các tòa nhà ở đây không được xây hơn 65m của ngôi đền cao nhất trong quần thể Angkor.

Điểm chúng tôi nghỉ ngơi là một khách sạn New Reveride xây dựng theo kiểu boutique rất hiện đại và có “style”. Khách sạn 3 sao nhưng có không gian đẹp với thiết kế không gian hiện đại, như những ngôi biệt thự ở các khu đô thị mới của Sài Gòn. Hầu như ai trong đoàn cũng thích nơi này.

Khách sạn New Riveride ở Siem Reap - Ảnh: Internet
Khách sạn New Riveride ở Siem Reap – Ảnh: Internet

Siem Reap là thành phố lớn thứ 2 của Campuchia hấp dẫn du khách bởi quần thể Angkor Wat vĩ đại – tuyệt đỉnh trong kiến trúc Kh’mer. Tuy nhiên, trong hành trình này chúng tôi chọn điểm đến mới là núi Kulen.

Núi thiêng Kulen và sông ngàn Linga

Núi Phnom Kulen (Mahendraparvata) cách thành phố trung tâm khoảng 50km. Đoàn khách chúng tôi đến Kulen sau hơn 1 giờ đi xe. Dọc đường, chúng tôi “được tặng” vô số câu chuyện vui bởi chị hướng dẫn viên “Nari trong trắng”.

Kulen được xem như là thánh địa đối với dân tộc Kh’mer, nơi khởi nguồn của đế chế Angkor vĩ đại. Tại đây vua Jayavarman II đã tuyên bố độc lập khỏi Java, xây dựng kinh đô đầu tiên của đế chế Angkor vào năm 802, và ngọn núi này cũng từng là căn cứ của Kh’mer Đỏ.

Con đường độc đạo lên núi rất nguy hiểm, hai bên là rừng âm u và bề rộng con đường chỉ đủ cho 1 chiếc xe lên hoặc xuống. Chính vì vậy, ở đây có quy định nghiêm ngặt là ôtô chỉ được di chuyển duy nhất một chiều lên núi trước 12g trưa. Sau thời điểm này, hướng lên sẽ bị đóng cửa và chỉ còn 1 chiều cho xe xuống.

Do trong quá trình di chuyển, chúng tôi ghé ngang chợ hàng nội địa Nhật và mọi người mua đồ nên thời gian bị trễ hơn lịch trình. Chính vì vậy, anh tài xế phải chạy nhanh cho kịp giờ. Suốt quãng đường đi lên núi, xe chạy khá nhanh và người tài xế phải tập trung cao độ. Cũng may, xe lên núi vừa đúng 12g.

Để lên tham quan núi, du khách phải mua vé. Giá vé tham quan núi dành cho khách nước ngoài là 20 USD còn người Campuchia được miễn phí, bởi đây là di sản của tổ tiên để lại cho con cháu người Cam.

Hoa văn cổ dưới dòng suối Linga - Ảnh: Internet
Hoa văn cổ dưới dòng suối Linga – Ảnh: Internet

Điểm tham quan đầu tiên của đoàn là sông ngàn Linga (hay còn gọi là Kbal Spean), di sản giữa núi rừng xanh thẳm. Trong tín ngưỡng của người dân xứ Cam, sông ngàn Linga, thực tế là con suối rất linh thiêng, và họ tin rằng, bất cứ ai tắm nước từ con suối này sẽ khỏe mạnh và gặp nhiều may mắn.

Hoa văn điêu khắc Linga và Yoni tinh xảo trên các phiến đá
Hoa văn điêu khắc Linga và Yoni tinh xảo trên các phiến đá

Qua làn nước cạn và trong, chúng tôi có thể chiêm ngưỡng rất nhiều tấm phù điêu cổ Linga và Yoni dưới đáy con suối. Tương truyền rằng, vào năm 1050, nhà vua Suryavarman I đã ngăn dòng nước và cho chạm khắc những hình ảnh về Linga, Yoni, thần Deva và tiên nữ Apsara. Tác phẩm kỳ công này phải mất 100 năm mới hoàn thành.

Theo chị hướng dẫn viên Nari, công viên quốc gia núi Kulen là địa hành hương của cả người Hindu giáo lẫn Phật giáo chính vì vậy, bạn có thể thấy kiến trúc, tượng thờ ở đây đều mang bóng dáng của hai tôn giáo này, tuy nhiên, nhiều vẫn là Hindu giáo. Kulen có tất cả 37 ngôi đền, chùa cổ có tuổi thọ hàng nghìn năm, nhưng nổi bật là chùa Paang Thom, còn gọi là chùa Phật lớn của người Hindu giáo.

Một nhà sư đang làm phép mang lại may mắn cho người dân - Ảnh: K.N
Một nhà sư đang làm phép mang lại may mắn cho người dân – Ảnh: K.N

Dọc đường lên và xuống chùa, chúng tôi thấy rất nhiều người bày bán các sản vật địa phương, tượng điêu khắc và theo người hướng dẫn viên cho biết là có một số loại ngải.

Một số món đồ được bày bán trên đường lên và xuống chùa Paang Thom - Ảnh: K.N
Một số món đồ được bày bán trên đường lên và xuống chùa Paang Thom – Ảnh: K.N

Sau đó, cũng như nhiều du khách khác, chúng tôi chọn thác nước phía hạ nguồn làm điểm dừng chân nghỉ ngơi, ăn uống.

Tắm thác Linga - Ảnh: K.N
Tắm thác Linga – Ảnh: K.N

Trong suốt dọc đường đi, chúng tôi thấy rất nhiều du khách người Ấn Độ hành hương đến đây, đa số họ là người lớn tuổi.

Sau chuyến tham quan, chúng tôi trở về khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị cho hành trình bay đến Sihanoukville, thành phố cảng của Campuchia để ra các đảo. Chúng tôi lại tiếp tục bay trên chuyến bay của Cambodia Angkor Air.

Đảo Koh Rong, Koh Rong Samloem “Maldives” của Đông Nam Á

Không phải ngẫu nhiên mà 2 hòn đảo này được ví như “thiên đường Maldives” của Đông Nam Á. Koh Rong và Koh Rong Samloem là 2 đảo đẹp nhất Campuchia và thu hút khoảng 90% khách du lịch đến với thành phố biển Sihanoukville.

Đảo Koh Rong nhộn nhịp với nhiều dịch vụ hơn so với đảo Koh Rong Saloem - Ảnh: K.N
Đảo Koh Rong nhộn nhịp với nhiều dịch vụ hơn so với đảo Koh Rong Saloem – Ảnh: K.N

Vẻ đẹp hoang sơ với bãi cát trắng mịn, làn nước biển xanh như ngọc của 2 hòn đảo chính là hấp lực lớn để thu hút rất nhiều du khách. Đây cũng là điểm được “check in” khá nhiều trên facebook và Instagram trong thời gian gần đây của giới trẻ Việt. Ngay cả trong các diễn đàn du lịch hay phượt, mọi người cũng đều nhắc đến 2 hòn đảo này.

8g30 sáng, chúng tôi đi chuyến tàu nhanh Speed Ferry Cambodia xuất phát ra đảo Koh Rong. Hòn đảo này nhộn nhịp với nhiều nhà nghỉ, quán bar và điểm cho thuê, cung cấp dịch vụ, hoạt động thể thao cho du khách. Chúng tôi đi vào dịp giữa tuần nên thấy rất nhiều du khách Tây ở đảo.

Các cửa hàng, quán trên đảo họ rất vui vẻ. Điều tôi cảm nhận đó là sự vui vẻ, sự hiếu khách rất chân thành của người Cam trên xứ đảo. Họ không chèo kéo và rất vui vẻ chào du khách. Giá cả dịch vụ đều được ghi rõ trong các bảng trước quầy.

Trên đảo, chúng tôi còn thấy có một ngôi trường, mà theo người hướng dẫn đi chung đoàn thì đây là ngôi trường do người Pháp tự nguyện xây dựng cho trẻ em trên đảo.

Đảo có nhiều homestay, nhà nghỉ, bulgallow xinh xắn, thích hợp với nhóm du khách đông người hoặc khách lẻ, đi cặp.

Gần trưa, đảo yên bình, sóng biển lặng. Chỉ có cái nắng, gió biển mơn trớn da người, bất giác tâm hồn người lắng đọng. Đâu đó trong suy nghĩ, tôi muốn bỏ hết mọi thứ để đến đây, sống trên hòn đảo này.

Một du khách đang chơi đùa với chú chó thân thiện trên đảo - Ảnh: K.N
Một du khách đang chơi đùa với chú chó thân thiện trên đảo – Ảnh: K.N
Buổi trưa yên bình trên đảo - Ảnh: K.N
Buổi trưa yên bình trên đảo – Ảnh: K.N

Tôi đi dạo trên bãi biển đầy các trắng, trải dài và rất sạch. Thi thoảng, bắt gặp các cặp đôi du khách Tây nằm tắm nắng hoặc trò chuyện, hoặc đọc sách dưới bóng cây. Hoặc các chú chó lăn lộn, đùa nghịch trên cát như những đứa trẻ, thậm chí chen chân vào tấm bạt của du khách để chơi đùa cùng du khách.

Sau đó, chúng tôi đi tắm biển. Bãi biển thoai thoải, làn nước trong xanh tha hồ cho du khách vùng vẫy.

Cũng theo thông tin của người dẫn đoàn, Koh Rong là đảo duy nhất ở Shihanoukville có tour boat trip dành cho các nhóm du khách trẻ. Tham gia tour này du khách đi dạo trên biển, câu cá. Tuy nhiên, sắp tới, trong tháng 6, sẽ có tour boat trip vào dịp cuối tuần dành cho các nhóm khách trẻ. Mua tour này, du khách được nghỉ ở Treehouse Bungalow Resort cạnh biển, đi câu cá và buổi tối có tiệc BBQ, có thể tại đảo hoặc ngay trên tàu.

Hình ảnh cuối cùng và có lẽ sẽ không bao giờ quên trước khi tôi rời đảo là hình ảnh hai người thanh niên lưng trần đi dọn rác và xác cành cây phi lao khô trên biển. Tôi chợt nhớ đến câu nói của một bạn người Cam đi chung đoàn lúc trên tàu đi ra đảo là người dân ở đây rất có ý thích giữ gìn sự sạch sẽ môi trường trên đảo. Họ quan niệm phát triển du lịch đi đôi với sự bền vững. Và có lẽ đây là hành động chứng minh rất ấn tượng trong việc giữ gìn môi trường của người dân xứ đảo.

Ý thức giữ gìn môi trường của người dân trên đảo Koh Rong rất cao - Ảnh: K.N
Ý thức giữ gìn môi trường của người dân trên đảo Koh Rong rất cao – Ảnh: K.N

Hành trình kế tiếp của chúng tôi sau khi lên tàu Happy Boat là ra biển lặn ngắm san hô và đi ra tàu Koh Rong Saloem. Chúng tôi ăn trưa, một bữa tiệc hải sản “hoành tráng” ngay trên tàu.

Theo tôi được biết, Happy boat là tàu chậm, giá vé khoảng 25USD/ người, bao gồm bữa sáng nhẹ và buổi trưa buffet ngay trên tàu.

Du khách chơi cầu tuột trên tàu và ngắm san hô trên biển - Ảnh: K.N
Du khách chơi cầu tuột trên tàu và ngắm san hô trên biển – Ảnh: K.N

Tàu đi theo lịch trình định sẵn, sau buổi ăn trưa, tàu đến Kos Koun và dừng lại 1giờ để du khách chơi trượt cầu tàu xuống biển và lặn ngắm san hô. Sau đó, chúng tôi di chuyển đến đảo Koh Rong Saloem.

Sau khi tàu cập bến Rumi Pier, du khách đổ xuống thể chụp hình, lang thang trên biển hoặc tắm biển trên đảo Kos Rong Saloem. So với đảo Koh Rong, Koh Rong Saloem có vẻ hoang sơ, đẹp và yên tĩnh, vắng vẻ hơn. Nơi đây chưa có nhiều dấu hiệu của sự phát triển du lịch. Tuy nhiên, đảo nhỏ và không có nhiều dịch vụ như Koh Rong. Nhưng với những ai thích khám phá, thích sự hoang sơ thì đây sẽ là lựa chọn.

Rất đông du khách đến đảo Koh Rong Saloem - Ảnh: K.N
Rất đông du khách đến đảo Koh Rong Saloem – Ảnh: K.N

Bãi biển hoang sơ với bờ cát trắng thoai thoải, làn nước xanh màu ngọc bích của hòn đảo thiên đường Koh Rong Saloem – Ảnh: K.N
Đến 4g chiều, chúng tôi kết thúc chuyến đi và lên tàu trở về đất liền. Kỷ niệm trên chuyến tàu vui vẻ mà có lẽ ai trong đoàn khách chúng tôi sẽ nhớ mãi là con tàu phải “đối đầu” với cơn giông gió giữa biển và một bữa tiệc xà-bông, nhảy tưng bừng trước khi rời khỏi con tàu.

Mách bạn:

Hiện nay, để đến Siem Riep, Sihanoukville, Campuchia, bạn có thể đi bằng xe bus hoặc bay với nhiều hãng hàng không trong đó có Cambodia Angkor Air với chặng bay như sau:

1.Sài Gòn – Siêm Riệp: 3 chuyến/ngày (giá vé khứ hồi từ 197 – 460USD)

2. Sài Gòn – Phnom Penh: 2 chuyến/ngày (giá vé khứ hồi từ 166 – 481USD)

3. Sài Gòn – Sihanouk ville: 5 chuyến/tuần (giá vé khứ hồi từ 131 – 363USD)