Chỉ cần nhìn tranh vẽ của người trẻ đã thấy Việt Nam đẹp đến nhường này!

Có những điều người ta cảm thấy rất tầm thường, là một phần của cuộc sống nhưng lại luôn là điều đẹp nhất.

1862

Trải dài từ Bắc vào Nam, mỗi tỉnh thành đều mang một vẻ đẹp riêng. Đó là Hà Nội với vẻ đẹp truyền thống bao đời, là một miền Trung với vẻ đẹp bền bỉ qua bao nắng gió khắc nghiệt và một miền Nam nổi bật với những ruộng lúa, con sông nối dài.

Tất cả những điều đó được thể hiện qua những câu thơ, những bài hát hay những bức tranh, ảnh chuyên nghiệp. Đã không ít lần bạn trầm trồ những tác phẩm nghệ thuật về một Sài Gòn lung linh, hoa lệ, một Cố Đô Huế cổ kính và cả những mùa thu Hà Nội đẹp đến nao lòng. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi rằng vẻ đẹp Việt Nam trong chính mình thực chất là gì?

Để trả lời câu hỏi đó cho chính mình, những người trẻ chúng tôi một lần nữa tái hiện vẻ đẹp của quê hương qua những nét vẽ đôi khi rất thô sơ, bình dị nhưng lại chất chứa tất cả tình yêu của mình.

Nét vẽ Hà Nội thoáng hiện qua hình ảnh một cô gái trong trang phục truyền thống và những địa danh đặc trưng như Chùa Một Cột, Văn Miếu, Tháp Bút.
Nét vẽ Hà Nội thoáng hiện qua hình ảnh một cô gái trong trang phục truyền thống và những địa danh đặc trưng như Chùa Một Cột, Văn Miếu, Tháp Bút.
Nếu đã đến Hội An, bạn đừng quên đến chùa Cầu nhé!
Nếu đã đến Hội An, bạn đừng quên đến chùa Cầu nhé!
Sài Gòn như một khối rubik nhiều màu sắc. Mỗi nơi sẽ mang những màu sắc khác nhau nhưng vẫn gắn liền với nhau trong một khối thống nhất.
Sài Gòn như một khối rubik nhiều màu sắc. Mỗi nơi sẽ mang những màu sắc khác nhau nhưng vẫn gắn liền với nhau trong một khối thống nhất.
Vùng đất Mỹ Tho trù phú.
Vùng đất Mỹ Tho trù phú.
Hay một Tiền Giang với nét nổi bật là chợ nổi - nơi chợ tập trung trên sông- đều mang ấn tượng mạnh cho người xem
Hay một Tiền Giang với nét nổi bật là chợ nổi – nơi chợ tập trung trên sông- đều mang ấn tượng mạnh cho người xem

Mỗi vùng miền lại mang một phong tục truyền thống, nét văn hóa riêng. Điều đó tạo nên sự đa dạng trong vẻ đẹp Việt Nam. Nhưng không cần những gì lớn lao, vẻ đẹp Việt Nam trong mắt người trẻ đôi khi nằm ở những điều bình dị nhất. Vẻ đẹp quê hương không ở đâu xa mà ở ngay trong tầm mắt. Có những điều người ta cảm thấy rất tầm thường, là một phần của cuộc sống nhưng lại luôn là điều đẹp nhất.

Nhắc đến Bắc Ninh, người ta sẽ nhớ ngay đến những câu hát quan họ của những cô gái trong bộ áo Tứ thân truyền thống.
Nhắc đến Bắc Ninh, người ta sẽ nhớ ngay đến những câu hát quan họ của những cô gái trong bộ áo Tứ thân truyền thống.
Hà Nội của người trẻ là những điều vô cùng gần gũi. Hà Nội đôi khi chỉ là một chiếc xe đạp chở đầy hoa, một hàng cắt tóc ven đường,…
Hà Nội của người trẻ là những điều vô cùng gần gũi. Hà Nội đôi khi chỉ là một chiếc xe đạp chở đầy hoa, một hàng cắt tóc ven đường,…
Những điều tưởng chừng rất bình thường nhưng lại được người trẻ vẽ nên bằng chính tình yêu quê hương.
Những điều tưởng chừng rất bình thường nhưng lại được người trẻ vẽ nên bằng chính tình yêu quê hương.
Không phải một ly trà chanh chém gió nữa, mà là một ly Hà Nội.
Không phải một ly trà chanh chém gió nữa, mà là một ly Hà Nội.

Nhắc đến Hà Nội, bạn sẽ nghĩ gì? Có thể bất chợt, bạn sẽ nhớ đến những địa danh gắn liền với Thủ Đô như Lăng Bác, Chùa Một Cột, Văn Miếu,… Nhưng một thoáng Hà Nội xuất hiện ngay trong tâm trí những người trẻ Hà Nội và những người yêu nơi đây chính là những điều thật bình dị, gần gũi nhưng lại làm nên một Hà Nội thật riêng biệt.

10

Hai tiếng “Sài Gòn” quả là thân thương biết mấy! Có thể chúng tôi không nhớ rõ tất cả những địa danh ở Sài Gòn đâu, nhưng nếu bạn hỏi vào Sài Gòn ăn gì cho “đúng chất Sài Gòn”, nhiều bạn trẻ sẽ trả lời ngay, là bánh mì đó!

Ngoài bánh mì, trong mắt chúng tôi, Sài Gòn còn hiện lên với những sáng cuối tuần thủ thỉ cùng bạn bè ở cà phê bệt, những tuyến xe bus chật kín người mỗi ngày đến trường,…

Long An hiện lên qua hình ảnh một người phụ nữ với nét mặt hằn nhiều nếp nhăn. Nhưng phải chăng đó chính là hình ảnh đẹp nhất trong mắt người trẻ khi nghĩ về quê hương?
Long An hiện lên qua hình ảnh một người phụ nữ với nét mặt hằn nhiều nếp nhăn. Nhưng phải chăng đó chính là hình ảnh đẹp nhất trong mắt người trẻ khi nghĩ về quê hương?
Và có đâu xa. Vẻ đẹp của quê hương đôi khi lại gắn liền với tiếng gọi thân thương: Mẹ.
Và có đâu xa. Vẻ đẹp của quê hương đôi khi lại gắn liền với tiếng gọi thân thương: Mẹ.

Việt Nam trong mắt của những người trẻ thực chất không phải những thứ lớn lao như người ta vẫn truyền tai nhau. Việt Nam đẹp đơn giản vì đó là nơi chúng tôi sinh ra và lớn lên, là nơi gia đình chúng tôi quay quần bên nhau mỗi tối, những điều hay lẽ phải được truyền từ bao đời và đẹp nhất chính là hình ảnh cha mẹ sớm hôm lao động vất vả để nuôi tôi lớn khôn.