Du lịch Hà Nội | 30 năm phố phường qua ống kính nhiếp ảnh gia nước ngoài

William E Crawford là một trong những nhiếp ảnh gia phương Tây đầu tiên đến làm việc ở miền Bắc Việt Nam sau năm 1975. Anh cũng là tác giả cuốn sách Hanoi Streets 1985-2015 (Đường phố Hà Nội giai đoạn 1985-2015). Qua ống kính của Crawford, 36 phố phường thủ đô hiện lên vừa cổ kính, trầm mặc, vừa bình dị, thân quen.

179

Du lịch Hà Nội trải qua 30 năm với những bức ảnh từ nhiếp ảnh gia nước ngoài đã từng đến làm việc tại miền Bắc Việt Nam. Những bức ảnh tái hiện lại một cách bình dị và mộc mạc 36 phố phường của Thủ đô.

Một phòng khám răng trên phố Hàng Bông năm 1986.
Một sạp báo nhỏ ở phía trước ngôi nhà số 222 Hàng Bông năm 1986.
Xe đạp và xe máy là phương tiện giao thông phổ biến nhất ở Hà Nội những năm 1988. Trong ảnh là một giao lộ ở phố Hàng Gai.
Những quán ăn bình dị trên phố Mã Mây năm 1988.
Nhà tập thể ở Hà Nội. Ảnh chụp năm 1988.
Những ngôi nhà cổ đã xuống cấp trên đường Nguyễn Quang Bích. Ảnh chụp năm 1991.
Cây cột điện trên phố Hàng Gai năm 1994.
Ngôi nhà số 54 Hàng Ga năm 1994.
Những người phụ nữ bên chiếc xe đạp chở hoa và gánh hàng rong đựng đầy trái cây là hình ảnh quen thuộc ở Hà Nội. Bức ảnh chụp năm 1995.
Tiệm sửa chữa đồ điện số 103 Hàng Bông. Bức ảnh chụp năm 1995.
Tiệm may áo vest trên phố Hàng Trống năm 1995.
Cửa hàng kinh doanh thiết bị điện trên phố Hàng Bông năm 2000.
Những ngôi nhà với kiến trúc hiện đại mọc lên trên phố Hàng Tre năm 2009.
Một quán nước nằm lọt trong một khung cửa sổ trên phố Thuốc Bắc. Ảnh chụp năm 2015.
Một quán nước nằm lọt trong một khung cửa sổ trên phố Thuốc Bắc. Ảnh chụp năm 2015.