Hãy đến những nơi này để thấy Phú Yên còn đẹp hơn những gì bạn thấy trong “hoa vàng cỏ xanh”

Bạn hãy xem để biết việc bỏ quên Phú Yên khỏi bản đồ du lịch của trước đây là một điều cực kỳ thiếu sót.

1446

Đôi khi nghĩ cũng lạ, chẳng hiểu sao một vùng đất đẹp tuyệt vời với nắng gió, núi biển chan hòa và đẹp hớp hồn người như thế, mà biết bao nhiêu năm nay, Phú Yên vẫn không phải là sự lựa chọn hàng đầu của khách du lịch ở quê nhà. Vậy mà chỉ sau vài thước phim, kéo dài vỏn vẹn không quá chục phút lại giúp Phú Yên như được “khai hoang” một lần nữa. Với biển xanh, núi non, sông hồ,… tất cả đều khiến người ta choáng ngợp và ngỡ ngàng khi nhận ra “vùng đất miền Trung ấy bấy lâu nay đã ở nơi đâu?”. Việc bấy lâu nay, ta bỏ quên Phú Yên ra khỏi bản đồ du lịch của trước đây quả là một điều cực kỳ thiếu sót.

Vì thế trong năm mới này, Phú Yên chắc chắn sẽ là điểm đến được rất nhiều người chọn lựa. Nhưng trước khi đi, bạn cần phải xem và lưu lại vào cuốn sổ của mình những địa điểm nhất định không thể không đến khi ghé thăm miền đất “hoa vàng cỏ xanh” này nhé.

"Xứ nẫu" Phú Yên nằm cách TP.HCM khoảng 570km. Đây là một vùng đất yên ả, thanh bình và phát triển cực kỳ lý tưởng ở miền Trung. Trên đây là bức ảnh ghi lại khung cảnh cực kỳ thanh bình vào lúc bình minh của Tuy Hòa - thành phố trọng điểm ở Phú Yên.
“Xứ nẫu” Phú Yên nằm cách TP.HCM khoảng 570km. Đây là một vùng đất yên ả, thanh bình và phát triển cực kỳ lý tưởng ở miền Trung. Trên đây là bức ảnh ghi lại khung cảnh cực kỳ thanh bình vào lúc bình minh của Tuy Hòa – thành phố trọng điểm ở Phú Yên.
 Khi đến Phú Yên thì hầu hết khách du lịch đều chọn trú chân tại thành phố Tuy Hòa này, bởi đây gần như là nơi sầm uất, đông vui và tiện lợi nhất. Từ đây, bạn có thể di chuyển dễ dàng đến khắp các địa điểm vui chơi và tham quan đẹp nhất của Phú Yên.
Khi đến Phú Yên thì hầu hết khách du lịch đều chọn trú chân tại thành phố Tuy Hòa này, bởi đây gần như là nơi sầm uất, đông vui và tiện lợi nhất. Từ đây, bạn có thể di chuyển dễ dàng đến khắp các địa điểm vui chơi và tham quan đẹp nhất của Phú Yên.
 Nói đến gành thì ở Phú Yên có rất nhiều. Tuy nhiên, địa điểm đầu tiên mà bạn phải đến đó chính là Gành Đỏ. Gành Đỏ vốn là một làng chài nhỏ nằm gọn trong lòng vịnh Xuân Đài. Nó gần như được tách biệt khỏi những ồn ào, náo nhiệt xung quanh. Vì thế nó giúp cuộc sống của người dân trong làng cũng yên ả và giản đơn theo đúng cái kiểu vốn có của nó.
Nói đến gành thì ở Phú Yên có rất nhiều. Tuy nhiên, địa điểm đầu tiên mà bạn phải đến đó chính là Gành Đỏ. Gành Đỏ vốn là một làng chài nhỏ nằm gọn trong lòng vịnh Xuân Đài. Nó gần như được tách biệt khỏi những ồn ào, náo nhiệt xung quanh. Vì thế nó giúp cuộc sống của người dân trong làng cũng yên ả và giản đơn theo đúng cái kiểu vốn có của nó.
 Những căn nhà mái ngói đỏ chót cũng là một trong những đặc trưng của làng chài này.
Những căn nhà mái ngói đỏ chót cũng là một trong những đặc trưng của làng chài này.
 Ở đây bạn sẽ thấy được tận mắt cuộc sống của người dân trong làng đơn giản đến mức nào. Với họ, dù ra khơi đánh bắt là công việc mang đến thu nhập, giúp họ mưu sinh, nhưng họ vẫn luôn giữ trong mình một thú vui mộc mạc đó là tự tay câu những chú cá bằng chiếc cần tre thô sơ, mỏng manh.
Ở đây bạn sẽ thấy được tận mắt cuộc sống của người dân trong làng đơn giản đến mức nào. Với họ, dù ra khơi đánh bắt là công việc mang đến thu nhập, giúp họ mưu sinh, nhưng họ vẫn luôn giữ trong mình một thú vui mộc mạc đó là tự tay câu những chú cá bằng chiếc cần tre thô sơ, mỏng manh.
 Nhiều người cho rằng, ở đây có nhiều bãi đá đỏ đặc trưng và cũng là nơi đón được nhiều ánh mặt trời đỏ lúc chiều tà, vì thế người dân dùng cái tên Gành Đỏ để đặt tên cho ngôi làng và vùng đất của mình.
Nhiều người cho rằng, ở đây có nhiều bãi đá đỏ đặc trưng và cũng là nơi đón được nhiều ánh mặt trời đỏ lúc chiều tà, vì thế người dân dùng cái tên Gành Đỏ để đặt tên cho ngôi làng và vùng đất của mình.

7

 Những bãi đá với màu đỏ đặc trưng mà bạn có thể bắt gặp ở bất cứ đâu quanh Gành Đỏ.
Những bãi đá với màu đỏ đặc trưng mà bạn có thể bắt gặp ở bất cứ đâu quanh Gành Đỏ.
 Người ta ví rằng, nếu chưa đến Gành Đá Đĩa thì xem như chưa đến Phú Yên.
Người ta ví rằng, nếu chưa đến Gành Đá Đĩa thì xem như chưa đến Phú Yên.
 Đến đây, bạn sẽ được thấy vô vàn những tảng đá hình khối xếp chồng chất lên nhau mà theo nhiều nhà khoa học chứng minh, những tảng đá này được hình thành từ nham thạch núi lửa phun trào.
Đến đây, bạn sẽ được thấy vô vàn những tảng đá hình khối xếp chồng chất lên nhau mà theo nhiều nhà khoa học chứng minh, những tảng đá này được hình thành từ nham thạch núi lửa phun trào.
 Cảnh ở Gành Đá Đĩa này có thể xem như là "bồng lai tiên cảnh" với sóng vỗ như những đám mây, còn nước thì xanh ngắt như bầu trời.
Cảnh ở Gành Đá Đĩa này có thể xem như là “bồng lai tiên cảnh” với sóng vỗ như những đám mây, còn nước thì xanh ngắt như bầu trời.

12

 Năm 1998, Gành Đá Đĩa được công nhận là thắng cảnh thiên nhiên cấp quốc gia và còn được giới khoa học quốc tế chứng nhận là gành đá đĩa đẹp bậc nhất thế giới.
Năm 1998, Gành Đá Đĩa được công nhận là thắng cảnh thiên nhiên cấp quốc gia và còn được giới khoa học quốc tế chứng nhận là gành đá đĩa đẹp bậc nhất thế giới.
Ở Phú Yên không chỉ nổi tiếng vì biển hay làng chài, mà thú vị thay một chiếc đầm nước lợ thuộc địa phận huyện Tuy An tên là Ô Loan - cũng từ lâu trở thành một điểm đến nhất định là phải ghé cho bằng được khi đến Phú Yên.
Ở Phú Yên không chỉ nổi tiếng vì biển hay làng chài, mà thú vị thay một chiếc đầm nước lợ thuộc địa phận huyện Tuy An tên là Ô Loan – cũng từ lâu trở thành một điểm đến nhất định là phải ghé cho bằng được khi đến Phú Yên.
Nhìn từ phía Nam, đầm Ô Loan giống như chim phượng hoàng đang xoải cánh, còn trên bản đồ Ô Loan giống con thiên nga đang thong thả bay trên bầu trời cao xanh thăm thẳm.
Nhìn từ phía Nam, đầm Ô Loan giống như chim phượng hoàng đang xoải cánh, còn trên bản đồ Ô Loan giống con thiên nga đang thong thả bay trên bầu trời cao xanh thăm thẳm.
 Đây là địa điểm tuyệt đẹp cho du khách ngắm ánh mặt trời vào lúc bình minh.
Đây là địa điểm tuyệt đẹp cho du khách ngắm ánh mặt trời vào lúc bình minh.
 Đã tham quan thì phải đi cho trót. Nhất là nhà thờ cổ Mằng Lăng, nếu bạn bỏ qua thì sẽ không thể nào tìm được ở bất cứ nơi nào khác khi rời khỏi Phú Yên.
Đã tham quan thì phải đi cho trót. Nhất là nhà thờ cổ Mằng Lăng, nếu bạn bỏ qua thì sẽ không thể nào tìm được ở bất cứ nơi nào khác khi rời khỏi Phú Yên.
 Được xây dựng từ năm 1892, nhà thờ cổ Mằng Lăng được đặt tên dựa theo cách đọc lệch từ "bằng lăng" - tên của một loại hoa màu tím cực kỳ phổ biến ở vùng đất này. Trong quá khứ, nhà thờ Mằng Lăng từng là nơi dừng chân giảng dạy của giám mục Alexandre de Rhodes (cha Đắc Lộ), nơi đây hiện còn lưu giữ quyển sách cổ "Phép giảng 8 ngày" được in vào thế kỷ 17 tại Roma.
Được xây dựng từ năm 1892, nhà thờ cổ Mằng Lăng được đặt tên dựa theo cách đọc lệch từ “bằng lăng” – tên của một loại hoa màu tím cực kỳ phổ biến ở vùng đất này. Trong quá khứ, nhà thờ Mằng Lăng từng là nơi dừng chân giảng dạy của giám mục Alexandre de Rhodes (cha Đắc Lộ), nơi đây hiện còn lưu giữ quyển sách cổ “Phép giảng 8 ngày” được in vào thế kỷ 17 tại Roma.
Ngọn hải đăng Gành Đèn nằm trên một dãy núi đá rẽ ra biển, cách xa khu dân cư, ít người tới nên cảnh trí gần như nguyên sơ. Đứng tại Gành Đèn, bạn có thể thu vào tầm mắt cả vùng biển Phú Yên.
Ngọn hải đăng Gành Đèn nằm trên một dãy núi đá rẽ ra biển, cách xa khu dân cư, ít người tới nên cảnh trí gần như nguyên sơ. Đứng tại Gành Đèn, bạn có thể thu vào tầm mắt cả vùng biển Phú Yên.

20

 Dĩ nhiên đã đến Phú Yên rồi thì còn phải tìm cho bằng được những địa điểm từng là bối cảnh chính của bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.
Dĩ nhiên đã đến Phú Yên rồi thì còn phải tìm cho bằng được những địa điểm từng là bối cảnh chính của bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.
Từ khi xuất hiện trong bộ phim thì ngọn đồi cỏ này trở thành điểm đến thu hút cực nhiều khách du lịch.
Từ khi xuất hiện trong bộ phim thì ngọn đồi cỏ này trở thành điểm đến thu hút cực nhiều khách du lịch.
 Thậm chí nó còn là khung cảnh lãng mạn, tạo nguồn cảm hứng cho các cặp đôi chụp ảnh cưới.
Thậm chí nó còn là khung cảnh lãng mạn, tạo nguồn cảm hứng cho các cặp đôi chụp ảnh cưới.
 Những lúc lúa chín và vào mùa gặt thì dọc khắp các cánh đồng ở Phú Yên đều đẹp và rộn ràng như Tết.
Những lúc lúa chín và vào mùa gặt thì dọc khắp các cánh đồng ở Phú Yên đều đẹp và rộn ràng như Tết.

25

 Là một vùng biển, nhưng Phú Yên nổi tiếng với những đồng lúa vàng ngả màu ánh hoàng hôn bên cạnh những ngọn núi. Đây cũng là một cảnh đẹp cực kỳ bình dị khi mỗi lần bạn đi trên những con đường quanh Phú Yên.
Là một vùng biển, nhưng Phú Yên nổi tiếng với những đồng lúa vàng ngả màu ánh hoàng hôn bên cạnh những ngọn núi. Đây cũng là một cảnh đẹp cực kỳ bình dị khi mỗi lần bạn đi trên những con đường quanh Phú Yên.
Những nơi này cũng từng là bối cảnh trong phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.
Những nơi này cũng từng là bối cảnh trong phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.
 Vũng Rô là một vịnh nhỏ được bao bọc bỏi 3 ngọn núi Đèo Cả, Đá Bia và Hòn Bà. Vì thế nơi này luôn có thời tiết rất đẹp, ven bờ biển có nhiều bãi cát vừa và nhỏ, đặc biệt những ai thích được lặn và ngắm những rạn san hô đẹp tuyệt vời thì chắc chắn không thể bỏ qua nơi này.
Vũng Rô là một vịnh nhỏ được bao bọc bỏi 3 ngọn núi Đèo Cả, Đá Bia và Hòn Bà. Vì thế nơi này luôn có thời tiết rất đẹp, ven bờ biển có nhiều bãi cát vừa và nhỏ, đặc biệt những ai thích được lặn và ngắm những rạn san hô đẹp tuyệt vời thì chắc chắn không thể bỏ qua nơi này.
 Nhiều người bảo rằng, do Phú Yên chưa được phát triển mạnh về du lịch vì thế chuyện nghỉ ngơi ở đây chắc chắn sẽ gặp vài khó khăn. Tuy nhiên nơi đây vẫn còn rất nhiều khách sạn, resort đẹp tuyệt vời.
Nhiều người bảo rằng, do Phú Yên chưa được phát triển mạnh về du lịch vì thế chuyện nghỉ ngơi ở đây chắc chắn sẽ gặp vài khó khăn. Tuy nhiên nơi đây vẫn còn rất nhiều khách sạn, resort đẹp tuyệt vời.