Hà Nội đẹp như thơ trong những ngày đông có nắng

Những ngày mùa đông có nắng, Hà Nội mang sắc thái của mùa thu với thời tiết ấm áp và những dải nắng vàng tuyệt đẹp.

1261

Đi Hà Nội vào mùa đông luôn khiến người ta vừa thích thú, say mê, vừa ái ngại. Say mê bởi mùa đông Hà Nội rất thi vị, cái lạnh se sắt dường như là cái cớ để người ta gần nhau hơn mà tìm hơi ấm, rồi cây bàng lá đỏ, rồi những món ăn nóng hổi đầy mời gọi. Còn ái ngại là mùa đông có những ngày lạnh quá đỗi khiến người ta chẳng muốn làm gì, bởi chỉ ra đường đã có cảm giác bị đóng băng.

Thế nên nhiều người bảo chỉ yêu được mùa đông những ngày có nắng. Thực tình, mùa đông ngày nào tỉnh dậy mà thấy có nắng là ngày ấy rất hời. Thứ nắng vàng nhàn nhạt ấy dễ khiến người ta liên tưởng đến màu nắng Đà Lạt. Nắng xuyên qua tán cây rọi xuống mặt đường những tia nắng xiên tuyệt đẹp.

Những ngày mùa đông có nắng, những tán cây lá đỏ thơ mộng hơn hẳn.
Những ngày mùa đông có nắng, những tán cây lá đỏ thơ mộng hơn hẳn.
Nắng rọi qua kẽ lá thực sự là khoảnh khắc rất đẹp của những ngày đông ấm áp.
Nắng rọi qua kẽ lá thực sự là khoảnh khắc rất đẹp của những ngày đông ấm áp.

3

Góc Ô Quan Chưởng, một góc săn ảnh quen với những người mê chụp ảnh Hà Nội.
Góc Ô Quan Chưởng, một góc săn ảnh quen với những người mê chụp ảnh Hà Nội.

Mùa đông Hà Nội ngày có nắng phảng phất chút sắc thu, lạnh thì có lạnh đấy nhưng những sợi vàng vẫn đủ ấm áp và tươi mới để kéo những con người sợ lạnh lười nhác xuống đường, hong mình khỏi u ám, xám xịt thường thấy của mùa đông.

Mấy ngày hôm nay, đúng dịp Hà Nội có nắng, có ra đường mới thấy những ngày như thế kì diệu lắm. Bà tranh thủ bế cháu đi dạo tắm nắng sớm, du khách cũng lãng đãng hơn trong những cung đường khám phá Thủ đô. Những tay săn ảnh lại càng tiện để ghi lại những bức ảnh về Hà Nội thật đẹp.

Nắng lên rồi, bà cháu ta cùng đi tắm nắng thôi!
Nắng lên rồi, bà cháu ta cùng đi tắm nắng thôi!
Du khách quốc tế rất hào hứng với kiểu thời tiết này.
Du khách quốc tế rất hào hứng với kiểu thời tiết này.
Mà cái thời này cũng lạ lắm, vào quãng trưa, ấm trời, nếu đi bộ thì có khi chỉ cần mặc áo cộc tay thôi nhưng nếu đi đường, nhất định phải thêm cái áo khoác không thì rét lắm.
Mà cái thời này cũng lạ lắm, vào quãng trưa, ấm trời, nếu đi bộ thì có khi chỉ cần mặc áo cộc tay thôi nhưng nếu đi đường, nhất định phải thêm cái áo khoác không thì rét lắm.

8

Người ta bảo, trời đẹp thế này mà không tranh thủ đi chơi, đi dạo thì có lỗi với bản thân lắm.
Người ta bảo, trời đẹp thế này mà không tranh thủ đi chơi, đi dạo thì có lỗi với bản thân lắm.
Thế nên bận đến mấy cũng tranh thủ xuống phố đón nắng một chút chứ!
Thế nên bận đến mấy cũng tranh thủ xuống phố đón nắng một chút chứ!

Những chiều đông có nắng cũng là lúc bạn có thể săn được hoàng hôn. Nếu nhẫn nại, bạn sẽ được chứng kiến cảnh cảnh mặt trời đỏ au khuất dần dưới đường chân trời. Khoảnh khắc ấy thực sự khiến bất cứ trái tim ai phải lay động.

11 12