“Chiếm trọn” đảo Robinson đẹp hoang sơ, giá rẻ bất ngờ chỉ chưa đến 2 triệu đồng

Đến Quảng Ninh ai cũng chỉ nhắc đến đảo Cô Tô. Thế nhưng liệu có ai biết ở đây còn có một bãi biển Robinson đầy hoang sơ và vắng vẻ cho bạn tha hồ "oanh tạc"?

555

Xem thêm:

1

Đi lại thế nào?

Bãi biển Robinson nằm khuất sâu trong con đường nhỏ gồ ghề trên đảo Minh Châu – Quan Lạn. Bạn có thể đi xe khách Hà Nội – Vân Đồn (xe đến tận cảng Cái Rồng ).

Bọn mình chọn xe Xuân Trường, đón tại Aeon Long Biên lúc 1h30 sáng thứ Bảy. 5h sáng đến nơi, ra cảng mua vé tàu chuyến Vân Đồn – Minh Châu. Giá tàu cao tốc là 150.000 đồng/người. Với phương tiện đi lại trên đảo thì có xe máy và tuk tuk, bọn mình đi đông nên chọn tuk tuk cho an toàn.

2

3

Ăn uống, ngủ nghỉ

Mục đích là đi cắm trại nên bọn mình chọn ngủ lều sát biển luôn và là cắm trại trong bãi Robinson nên phí dịch vụ là 50.000 đồng/người đã bao gồm tấm tráng. Ngoài ra các bạn có thể thuê phòng nghỉ tại Robinson Ecolodge nếu không muốn ngủ lều nhé!

4

5

Về ăn uống, trưa thứ Bảy mới đặt chân lên đảo nên tụi mình ăn đồ mang sẵn. Cảm giác trải bạt ăn uống ngay sát bờ biển, gió mát lộng “phê” lắm!

6

Tối thứ Bảy mình đặt bữa nướng BBQ tại nhà anh chị chủ nhà luôn, bao gồm tôm, sò, hàu, thịt lợn nuôi trên đảo, mực tươi… đều được tẩm rất ngon, đặt lên bếp nướng rồi ăn trực tiếp nóng hổi.

Ăn uống “bét nhè” thế mà hết cũng chỉ tầm 200.000 đồng/người. Trưa Chủ nhật mình cũng đặt một bữa hải sản ú ụ cho mọi người ăn uống no nê. Ăn xong ngủ một giấc trên võng rồi chuẩn bị đi về.

7

8

Lịch trình 2 ngày 1 đêm

Ngày 1:

Do hỏng tàu nên 12h mình mới đặt chân đến bãi biển Robinson, chậm hơn hẳn 4 tiếng so với dự kiến. 1h chiều bọn mình ăn trưa, ăn xong mỗi đứa một võng đung đưa ngủ ngon lành. Ở đảo rất nóng nhưng khu mình ở lại có gió mát lịm, tuyệt lắm!

9

3h chiều dậy lên đồ đi chụp check-in ngay và thay đồ phi ra biển tận nạp ngay “vitamin sea”. Chỗ này hơi nhiều đá ngầm nên các bạn chú ý cẩn thận chút, nhưng được cái sóng ở đây siêu thích, tắm biển đã đời.

6h chiều bắt đầu leo lên bờ ngắm hoàng hôn. 7h30 bắt đầu bữa tiệc BBQ với những bản nhạc EDM. Cứ thế bọn mình uống, ăn, say và phiêu theo điệu nhạc đến tận khuya.

11

12

Ở đây có cả dịch vụ đốt lửa trại và karaoke hát cho nhau nghe ngay tại bờ biển cho nhóm nào có nhu cầu. Ăn uống giao lưu xong xuôi cả lũ kéo nhau mang bạt ra sát bờ biển ngồi trò chuyện, bật nhạc quẩy rồi chơi đến khuya.

13

Ngày thứ hai

5h bọn mình mới dậy, cả lũ kéo nhau ra mỏm đá ngay sát biển ăn mỳ và ngắm bình minh. Khung cảnh lúc đấy tuyệt diệu thật. 6h hơn xuất phát đi Eo Gió, gần 7h đến chân núi và mình phải đi bộ khoảng 10 phút đường mòn để lên đỉnh. Dù trời rất nắng nhưng quả thực đứng tại đây, nhìn mây trời núi biển hùng vĩ mới cảm thấy Việt Nam mình quá đẹp.

14

15

9h tụi mình kéo sang bãi Minh Châu – bãi biển đẹp nhất hòn đảo này. Tụi mình ngồi chòi trên cao uống nước dừa nghỉ ngơi một chút rồi cả lũ kéo nhau lao ra biển vùng vẫy, ngâm mình trong làn nước vừa trong vừa sạch thật hết xảy.

Chơi chán rồi về chỗ nghỉ. Về đến nơi cơm canh sẵn sàng, tắm xong cả hội ăn uống no nê bữa hải sản cuối cùng.

16

2h chiều bọn mình thu dọn lều trại, chuẩn bị hành lý ra bến tàu Minh Châu cho kịp chuyến 3h về Vân Đồn, sau đó lên xe trở về Hà Nội kết thúc chuyến đi 2 ngày 1 đêm tuyệt vời này.

Tổng kết chuyến đi

Tổng chi phí mình đi chỉ hết gần 1.500.000 đồng/người. Mục đích ban đầu là đi ăn chơi vui vẻ thoải mái nên là bọn mình ăn uống rất “thả phanh”. Kèm theo đó gặp các vấn đề phát sinh di chuyển tàu thuyền, taxi… khá nhiều nên chi phí cũng tăng hơn nhưng không vượt quá mức 1.500.000 đồng/người thu từ ban đầu. Nói chung vẫn là quá rẻ so với một chuyến đi tuyệt vời đến hòn đảo xinh đẹp này.

17

Kinh nghiệm đến đảo của nhóm 

– Xe Xuân Trường số 0973365858 lúc 1h30 sáng về tận cảng Cái Rồng, giá 130.000 đồng/người/chiều, bạn nhớ gọi đặt trước nhé!

– Vé tàu cao tốc mua tại cảng giá 150.000 đồng/người/chiều, nhưng chú ý mua đúng chuyến Vân Đồn – Minh Châu nhé!

– Anh Tiến chủ bãi Robinson số 098 6407920 cực kì nhiệt tình nên có gì thắc mắc trước khi đi cứ liên hệ anh ý giúp đỡ tư vấn từ xa.

– Chị Hồng quản lý bãi Robinson số 0163 9082237, mọi vấn đề ăn uống, ngủ nghỉ, đi lại ở đây đều do chị Hồng phụ trách. Nếu các bạn về sớm chuyến 12h hoặc 1h chiều thì có thể liên hệ lại xe Xuân Trường đón về Hà Nội. Nếu về chuyến muộn như nhóm mình thì bắt taxi 130.000 đồng/xe 4 chỗ ra ngã ba Cửa Ông rồi tự bắt xe khách về Hà Nội.