Ngắm cánh đồng hoa hướng dương bạt ngàn hút mắt, vàng rực kiêu hãnh trong cơn mưa đầu xuân

Hàng triệu đóa hướng dương vàng rực rỡ, hòa với sắc xanh lá dịu dàng, như tấm thảm mượt mà men theo triền đồi đến ven hồ nước, bao quanh những con đường đất nhỏ nhắn thanh bình. Nếu có dịp đặt chân đến đây dịp này, đảm bảo ai cũng sẽ có những bức hình thật đáng giá!

322

Đến hẹn lại lên, cứ độ cuối đông đầu xuân, khi những cơn mưa phùn đầu tiên bắt đầu đổ xuống khắp vùng Nghĩa Đàn (Nghệ An), cũng là lúc những sườn đồi mênh mông lại được phủ kín sắc vàng tươi đầy sức sống. Hàng triệu bông hướng dương bung nở cùng lúc, như triệu đóa mặt trời xinh xắn quyến rũ bao người đến chiêm ngưỡng.

Khung cảnh lãng mạn này đang hiện diện tại trang trại TH, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.
Có mây có núi, có hoa trải dài bên sông hồ như tranh vẽ, hẳn sẽ làm xiêu lòng bất cứ ai đặt chân tới đây.

Mặc cho trời âm u thả những hạt mưa lạnh lẽo đầu tháng Một xuống khoảng đất nâu ẩm, những luống hoa hướng dương vẫn ngẩng cao kiêu hãnh, lá chen lá, bông nối bông thành tấm thảm xanh vàng khổng lồ, mênh mông hút mắt.

Đầu tháng 1 dương lịch, hoa hướng dương vẫn chưa nở rộ hết, vẫn còn nhiều nụ xanh chúm chím.
Hướng dương không mùi hương, không kiêu sa, chỉ dung dị mọc trên đất đồi khô cằn…
… song như cái tên của mình, chúng óng ả như nắng, rạng rỡ cả đất trời.

Cánh đồng hoa hướng dương từ nhiều năm nay đã trở thành xu hướng du ngoạn mới của giới trẻ, không chỉ riêng ở xứ Nghệ mà từ khắp các tỉnh thành khác, thậm chí xa như Hà Nội cũng có nhiều người rủ nhau đi theo hội nhóm đông vui, vừa đi chơi vừa chụp ảnh kỷ niệm tại đây. Chỉ khoảng 2 tháng nữa thôi, đến tầm cuối tháng 3, “hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn” thì hướng dương cũng bắt đầu tàn, cảnh tượng xinh xắn như thế này sẽ không còn nữa.

Bởi vậy nên thời điểm này, đã có không ít người tìm đến những cánh đồng hướng dương xinh đẹp của trang trại TH để có những bức ảnh để đời.

Cánh đồng hoa có diện tích lên đến cả trăm hecta, nên đến đây chụp ảnh đi bộ mỏi chân cũng không hết.
Giơ đại máy ảnh lên ở góc nào cũng ngập tràn sắc vàng, đảm bảo không đụng hàng, không có ảnh xấu!
Nhiều chị em còn kỳ công diện cả áo dài để tranh thủ cơ hội đắm mình giữa thảm hoa ngút ngàn.

Các anh phó nháy “súng ống” đầy đủ từ khắp nơi đổ về cánh đồng hướng dương để “săn” ảnh đẹp.
Nhìn đâu cũng thấy hoa, như thung lũng trong phim “Ngôi nhà trên thảo nguyên”, xuyến xao hết mức.
Nhiều cặp đôi tận dụng thời điểm này để dắt nhau tới chụp ảnh cưới.

Chỉ cần những bông hoa làm “trợ thủ”, là cô dâu chú rể đã có bộ ảnh đẹp lung linh.

Những cô gái trẻ cũng lưu giữ thanh xuân ở đây bên loài hoa đầy sức sống.

Ngắm cảnh tượng lãng mạn này, chị em đã muốn chạy ngay tới đây chưa?